Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đếm 3 giờ mới hết 1.600 tờ tiền lẻ bồi thường bạn

Kinhtedothi - Tối 24/2, Công an phường Xuân Hà (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chứng kiến chị Liễu và...
Kinhtedothi - Tối 24/2, Công an phường Xuân Hà (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chứng kiến chị Liễu và Nga (sinh viên ĐH Đông Á Đà Nẵng) bồi thường 2,5 triệu đồng cho hai bạn gái tên Hồng và Mến. Ngoài 500.000 đồng tiền chẵn còn có hơn 2 triệu đồng là tiền lẻ mệnh giá 500, 1.000 và 2.000 đồng nên công an yêu cầu hai bên kiểm đếm.

Liễu và Nga đếm đủ 1.000 tờ mệnh giá 1.000 đồng, 500 tờ 2.000 đồng và 100 tờ 500 đồng để giao cho bị hại. Tuy nhiên, hai cô gái kia đếm lại và cho rằng chỉ mới nhận được 1.350.000 đồng. Việc kiểm đếm đống tiền lẻ khiến việc bồi thường kéo dài từ gần 20h đến 23h đêm chưa xong.

 
Hơn 2 triệu đồng từ tiền lẻ được hai cô gái gom để bồi thường cho bạn. Ảnh:Văn Nguyễn.
Hơn 2 triệu đồng từ tiền lẻ được hai cô gái gom để bồi thường cho bạn. Ảnh:Văn Nguyễn.
Thừa nhận cố tình đưa tiền lẻ đi bồi thường, Liễu nói cô gom từ tiền lì xì đợt Tết và số tiền lẻ không tiêu đến. Còn Nga gọi điện cho mẹ gửi tiền lẻ từ Quảng Ngãi ra, rồi mang thêm tiền chẵn đi đổi lấy tiền 1.000 đồng.

Theo trình bày của Liễu, 4 người thuê chung một phòng trọ trên đường Trần Cao Vân (phường Xuân Hà) nhưng Hồng và Mến thường xuyên đưa bạn trai về ngủ qua đêm, gây tiếng ồn. Khi Nga và Liễu góp ý thì bị hai cô bạn nói xấu trên Facebook, không cho nấu ăn chung...

Tuần trước, Liễu và Nga quyết định chuyển phòng. Khi dọn đồ, Nga đập vỡ chén bát mình mua trước đó, cắt quần áo của Hồng và Mến rồi đổ nước mắm lên. Công an phường Xuân Hà đến can thiệp, Liễu nhận cùng Nga bồi thường cho bị hại hơn 2,5 triệu đồng.

* Tên các nữ sinh đã được thay đổi.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: ấm áp công cuộc tái thiết nơi vùng lũ

Đắk Lắk: ấm áp công cuộc tái thiết nơi vùng lũ

05 Dec, 01:19 PM

Kinhtedothi - Sau những ngày hứng chịu trận lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề về cả người và tài sản, các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang từng bước khôi phục lại cuộc sống. Giữa bộn bề khó khăn, những cánh tay tình nguyện từ khắp nơi đã hội tụ, mang theo không chỉ vật chất mà còn là những “tay nghề” thiết thực, cùng nhau thắp lên ngọn lửa hy vọng nơi vùng khó.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ