Đêm giao thừa buồn ở Philippines

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Philippines đã có một đêm giao thừa buồn, khi ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương vì đốt pháo và tục nổ súng đầu năm mới.

KTĐT - Philippines đã có một đêm giao thừa buồn, khi ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương vì đốt pháo và tục nổ súng đầu năm mới.

Người Philippines thường đốt pháo và nổ súng vào đầu năm mới, theo quan niệm là để cầu may. Song giới chức y tế cho biết 546 người đã bị thương vì nổ pháo, và ít nhất 20 khác bị thương vì đạn lạc.

 

Còn theo cảnh sát một phụ nữ bị trúng đạn lạc đã qua đời tại bệnh viện, trong khi một người khác chết vì nuốt pháo.

 

“Cháu không muốn chơi pháo nữa”, một cậu bé đang được điều trị tại viện vì bỏng mắt vừa khóc vừa nói.

 

Nhiều nạn nhân khác, chủ yếu là trẻ em, phải xếp hàng ở các phòng cấp cứu. Những phòng này đã được dự đoán sẽ làm việc hết công suất trong ngày đầu năm mới.

 

Các bệnh viện cũng cho biết còn có những bệnh nhân bị đâm, do cãi lộn trong các bữa tiệc mừng năm mới.

 

Thứ trưởng y tế David Lozada cho hay 95% những người bị thương là trẻ em, đàn ông say rượu và những khán giả đứng quá gần nơi bắn pháo hoa.

Trong khi đó, cơ quan cứu hỏa cho biết nhiều đám cháy đã bùng lên ở khắp Manila, trong đó có một vụ ở trường đại học, một ở tòa chung cư và một ở khu bỏ hoang.

 

Không có thông báo về thương vong trong các vụ hỏa hoạn này, mà nguyên nhân hầu hết là do pháo hoa.

 

Giới chức chính phủ ước tính có khoảng hơn 1,1 triệu súng cầm tay không được cấp phép trong dân chúng.

 

Cũng vào dịp này năm ngoái, hơn 900 người đã bị thương vì pháo và nổ súng.