Đêm nhạc BlackPink: Hà Nội để lại ấn tượng đẹp với khán giả quốc tế

Đức Khang
Chia sẻ Zalo

Trong suốt hai tiếng đồng hồ, 4 cô gái tài năng đã khiến khán giả “đứng ngồi không yên” – những tràng pháo tay, những tiếng hét phấn khích không lúc nào ngớt giữa biển ánh sáng hồng.

Hai đêm nhạc Black Pink tại Sân vận động Mỹ Đình vừa qua đã thu hút hơn 60 nghìn khán giả có mặt. Đây cũng chính là concert cuối cùng cho hành trình Born Pink World Tour của Black Pink. Chính vì vậy, sự kiện này thu hút rất đông khán giả từ các nước Đông Nam Á.

Màn trình diễn mãn nhãn

Anh Ollie Arci (quốc tịch Anh) đã sinh sống tại Hà Nội từ 2015. Tối 29/7, anh và vợ mình đã háo hức đến Sân Mỹ Đình từ sớm, hứng trọn cơn mưa trước giờ biểu diễn và “cháy” hết mình cùng các Blinks (fan hâm mộ nhóm Black Pink) khác trong suốt đêm nhạc.

Hình ảnh nhóm nhạc BlackPink tại Sân vận động Mỹ Đình.
Hình ảnh nhóm nhạc BlackPink tại Sân vận động Mỹ Đình.

“Tôi rất ấn tượng khi nhóm nhạc chào khán giả bằng tiếng Việt khiến đám đông vô cùng thích thú. Những màn trình diễn đầy mê hoặc tiếp sau đó, với Lovesick Girls, Pink VenomDon't Know What to Do, khiến hàng nghìn người hâm mộ la hét và nhảy cẫng lên vì sung sướng,” anh Ollie chia sẻ.

Theo anh Ollie nhận xét, mỗi thành viên của BlackPink đều có khoảnh khắc tỏa sáng trong hàng loạt màn trình diễn solo góp phần tạo nên dấu ấn cá nhân sâu sắc cho buổi biểu diễn.

Anh cũng đặc biệt ấn tượng với hình ảnh dễ thương của nhóm nhạc Hàn Quốc khi họ “cover” vũ đạo See tình của Hoàng Thùy Linh và đội nón lá.

Không có buổi biểu diễn nào của BlackPink mà không có màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn và lần này cũng không ngoại lệ. Bầu trời rực sáng với sắc hồng, tím và xanh lam. Ollie hào hứng mô tả rằng từng giai điệu âm nhạc, từng câu hát, từng động tác vũ đạo đều được nhấn nhá bằng pháo hoa được dàn dựng công phu khiến màn trình diễn thực sự mê hoặc.

“Màn bắn pháo hoa đỉnh cao, đi kèm với siêu hit Kill This Love, đã biến sân vận động thành một chiếc kính vạn hoa đầy màu sắc. Đó là một cảnh tượng mà ngay cả những khán giả khó tính nhất cũng không phải ngưỡng mộ,” Ollie chia sẻ.

Hà Nội – điểm đến hấp dẫn

Pingu Zaxi, một Blink từ Thái Lan đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở Việt Nam. Pingu cho hay cô đã bất ngờ vì tình cảm của cộng đồng fan Việt Nam dành cho thần tượng.

Chương trình có sự tham gia của rất nhiều fan hâm mộ từ các nước Đông Nam Á.
Chương trình có sự tham gia của rất nhiều fan hâm mộ từ các nước Đông Nam Á.

“Nếu có buổi diễn ở Hà Nội một lần nữa, tôi rất muốn được đến chung vui. Các bạn đã bùng phát sức mạnh và sự nhiệt tình để đêm nhạc thực sự bùng nổ, khiến tất cả đều được tận hưởng cảm xúc tuyệt vời một cách trọn vẹn nhất,” Pingu bày tỏ.

Fan nữ này cùng bạn mình đã chi khoảng 17 triệu đồng để ở Việt Nam trong 3 ngày. Ngoại trừ tiền vé đêm diễn khá đắt, mọi chi phí khác như ăn ở, di chuyển và mua sắm ở Việt Nam đều rẻ.

Pingu đã thuê phòng khách sạn ở khu vực Hoàn Kiếm để có thể tranh thủ khám phá Phố cổ, dạo chơi phố đi bộ và nếm thử các món ăn của Việt Nam. Cô cho hay phở, bánh mỳ và bún chả đều rất ngon.

“Giá phòng khách sạn của chúng tôi có bao gồm bữa sáng buffet. Nhìn quầy thức ăn, chúng tôi còn hỏi nhau liệu họ làm vậy có lãi hay không vì thực sự là đồ ăn nhiều và rất ngon,” Pingu chia sẻ.

Cô gái này đã từng sang Việt Nam nhưng lúc đó, Hà Nội chỉ là một điểm dừng chân trước hành trình du lịch Vịnh Hạ Long. Cô khẳng định sẽ sớm quay trở lại khám phá Hà Nội.

Dấu ấn Việt Nam

Chia sẻ với phóng viên Kinh tế và Đô thị, anh Joseph Kwon, ca sỹ, nhạc sỹ Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam cho rằng đêm nhạc BlackPink đã mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người hâm mộ Việt Nam bởi họ có thể tiếp cận gần hơn với các thần tượng của mình và trực tiếp thưởng thức những màn trình diễn tuyệt vời.

Theo anh Joseph Kwon, BlackPink là một trong những nhóm nhạc K-pop nổi tiếng và thành công nhất trên thế giới, với lượng người hâm mộ khổng lồ ở nhiều quốc gia khác nhau. Kể từ khi ra mắt vào năm 2016, BlackPink đã đạt được những thành tích đáng kinh ngạc và trở thành nhóm nhạc nữ nổi tiếng trên toàn thế giới.

Anh Joseph Kwon, ca sỹ, nhạc sỹ Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.
Anh Joseph Kwon, ca sỹ, nhạc sỹ Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.

“Giọng hát và vũ đạo ấn tượng; tài năng và sức hút nổi bật khiến BlackPink đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế,” Joseph Kwon nhấn mạnh.

Anh cho rằng buổi biểu diễn tại Hà Nội của BlackPink là một sự kiện hiếm có đối với ngành văn hóa giải trí Hà Nội. Những người tham dự đều có một trải nghiệm đáng nhớ và thú vị.

Đây cũng là một dấu mốc của giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc khi âm nhạc, phong cách và ngôn ngữ của hai nước ngày càng xích lại gần nhau. Người Việt say mê âm nhạc Hàn Quốc, trong khi đó các ngôi sao “xứ kim chi” đội nón lá, nhảy See tình và giao lưu với fan bằng tiếng Việt.

Dưới góc độ chuyên môn, Joseph Kwon cho rằng thành công của BlackPink đã tạo động lực cho nền âm nhạc Việt Nam, lan tỏa ước mơ và mong muốn tham gia cho các nghệ sỹ trẻ.

Anh cũng cho rằng concert BlackPink có đóng góp to lớn vào sự phát triển của các ngành công nghiệp khác tại Việt Nam.

“Người hâm mộ của BlackPink từ nhiều quốc gia đã đến Hà Nội để xem buổi biểu diễn. Chắc chắn, các khách sạn, hãng hàng không, nhà hàng và cửa hàng của Việt Nam được hưởng lợi. Thêm nữa, đêm nhạc cũng khiến Việt Nam được công nhận là một trong những điểm đến văn hóa quan trọng, ghi được dấu ấn trên thế giới,” Joseph Kwon nêu quan điểm.

Truyền thông Hàn Quốc đã dành những lời nhận xét “có cánh” về concert diễn ra tại Hà Nội vừa qua. Mới đây, tờ Opinion News đã đưa tin với tiêu đề: Concert Born Pink Hanoi gây chấn động Đông Nam Á.

Theo đó, phóng viên Choi In Chul của tờ Opinion News cho biết, sức ảnh hưởng của BlackPink đã khiến vé máy bay tới Hà Nội tăng vọt. Mỗi chuyến khứ hồi Hà Nội-TPHCM có giá 9 triệu đồng trong khi thông thường, giá vé chỉ rơi vào khoảng 4-5 triệu đồng.