Đi chợ nhặt được bé trai hai tháng tuổi trong bụi chuối

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một bé trai khoảng hai tháng tuổi đã may mắn thoát chết nhờ một người dân tốt bụng trên đường đi chợ nhặt được khi bé bị bỏ rơi trong bụi chuối ven đường.

Khoảng 6 giờ 30 ngày 6/5 khi đang trên đường đi chợ qua qua khu vực cống sắt nằm giữa đồng thuộc thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội, bà Đoàn Thị Long (khu 8, Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh Hà Nội) phát hiện ra một túi đồ lớn màu xanh nằm ven quốc lộ 23B, thuộc huyện Mê Linh.
Đoàn Thị Long cùng bé trai bà nhặt được trong bụi chuối..
Bà Đoàn Thị Long cùng bé trai nhặt được trong bụi chuối..
Khi xuống xem, bà Long phát hiện thêm một bọc là một chiếc chăn nhỏ cuốn gọn gàng trong bụi chuối nằm gần đó. Bà mở ra xem thấy bên trong có một bé trai khoảng hai tháng tuổi, vẫn còn sống, bên trong bọc có một mảnh giấy được viết nguyệch ngoạc và sai chính tả, vài bộ quần áo sơ sinh, một bát gạo, bát muối, cùng một chiếc đũa.

Bà Long đã bế cháu bé về nhà chăm sóc. Cháu bé rất ngoan, hoàn toàn khỏe mạnh và kháu khỉnh. Ngay sau đó, bà Long đã trình báo Công an xã Đại Thịnh để xác minh và tìm người thân của bé.

Hiện sự việc đã được báo cáo Công an huyện Mê Linh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần