Di sản âm nhạc về tuổi trẻ và người lính của NSND Thế Hiển
NSND, nhạc sĩ Thế Hiển qua đời ở tuổi 70 vì ung thư phổi. Trong suốt sự nghiệp sáng tác của mình, ông để lại nhiều nhạc phẩm được khán giả yêu mến.
Dấu ấn sự nghiệp với những ca khúc sống cùng công chúng
Nhạc sĩ, NSND Thế Hiển sinh năm 1955 tại Nam Định. Ông từng là ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen (TP Hồ Chí Minh) trước khi bắt đầu sự nghiệp sáng tác vào năm 1982 với ca khúc đầu tay "Khi bong bóng bay", nhanh chóng được khán giả đón nhận.
Tên tuổi ông gắn liền với nhiều tác phẩm được yêu thích như "Hoài niệm dấu yêu", "Cho dù có đi nơi đâu", "Đợi chờ trong cơn mưa", "Dấu chấm hỏi", "Hoàng hôn màu tím", "Vượt lên chính mình"…

NSND Thế Hiển. Ảnh: Jet cung cấp.
Nhạc sĩ Thế Hiển còn nổi tiếng với các nhạc phẩm khác như "Nhánh lan rừng", "Hát về anh", "Tóc em đuôi gà"... và rất nhiều ca khúc nổi tiếng khác.
Trong suốt sự nghiệp sáng tác, Thế Hiển được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là “Nhạc sĩ viết về đề tài người lính nhiều nhất” vào năm 2012. Cùng năm, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, và tháng 3 năm nay, nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân - phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến lâu năm cho âm nhạc Việt Nam.
Âm nhạc của ông hướng đến sự lạc quan, khơi gợi tình yêu đời và niềm tin vào con người. NSND Thế Hiển không chỉ sáng tác mà còn trực tiếp biểu diễn, đi thực tế ở biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa. Chính nhờ sự gắn bó mật thiết với đời sống mà ca khúc của ông luôn gần gũi, dễ hát, dễ lan tỏa.
Cuộc sống giản dị và sự ra đi để lại tiếc thương
Những năm cuối đời, Thế Hiển vẫn giữ cho mình lối sống giản dị, chan hòa. Ông ít xuất hiện ở các sự kiện lớn, nhưng không ngại tham gia những chuyến lưu diễn phục vụ chiến sĩ, sinh viên và các chương trình thiện nguyện.
Bạn bè và đồng nghiệp nhớ về ông như một người nghệ sĩ hiền lành, khiêm nhường, sẵn sàng dìu dắt lớp trẻ. Chính vì vậy, nhiều người gọi ông là “người nghệ sĩ của tuổi trẻ và người lính”.
Dù sức khỏe giảm sút do mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, có di căn và từng trải qua đột quỵ, ông vẫn sáng tác đều đặn, coi âm nhạc là niềm vui và nguồn động lực sống. Tối 1/10/2025, nhạc sĩ Thế Hiển qua đời tại Bệnh viện Quân y 175, TP Hồ Chí Minh do suy hô hấp cấp, hưởng thọ 70 tuổi.
Sự ra đi của ông để lại niềm thương tiếc cho nhiều thế hệ khán giả đã lớn lên cùng âm nhạc của ông. Thế Hiển rời xa, nhưng những ca khúc về người lính, về tuổi trẻ, về tình yêu quê hương đất nước sẽ còn sống mãi, như lời nhắc nhớ về một nhạc sĩ tài hoa, cả đời gắn bó với tiếng hát và trái tim của người dân.
(Theo Laodong.vn)

Minh Chuyên, Trọng Hải hát nhạc trữ tình mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung
Kinhtedothi - Dồi dào năng lượng sáng tác thơ, nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung giới thiệu tới người yêu nhạc 2 tác phẩm mới được anh sáng tác trong sự hoài cảm của mùa Thu: “Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình” và “Xa bạn”. Đặc biệt, hai ca khúc mang 2 phong cách khác nhau, được nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí.

Thanh Lam, Tùng Dương, Ngọc Anh 3A trở lại đêm nhạc "Khát vọng" của nhạc sĩ Phú Quang
Kinhtedothi - Đêm nhạc Phú Quang với chủ đề "Khát vọng" sẽ diễn ra một đêm duy nhất 4/10/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm. Nghệ sĩ Trinh Hương - con gái cố nhạc sĩ sẽ đảm nhiệm vai trò Chỉ đạo nghệ thuật và nghệ sĩ chơi piano bên cạnh những tên tuổi hàng đầu như: Thanh Lam, Tùng Dương, Ngọc Anh, Đào Mác, Tuấn Hiệp, nghệ sĩ violin Bùi Công Duy...

Nhạc sĩ Phạm Tuyên trao tặng ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng” cho Báo Nhân Dân
Chiều 29/8, tại trụ sở 71 Hàng Trống (Hà Nội), Báo Nhân Dân trang trọng tổ chức Lễ tiếp nhận bản thảo và bản quyền bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” do nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình trao tặng.