Đi thăm người quen, “hiệp sĩ” vẫn bắt được trộm

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 23/7, sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) đã bàn giao đối tượng Lê Duy Tùng (SN 1988, ngụ tỉnh Long An) cùng tang vật là chiếc xe máy cho Công an quận 9 để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

 Đối tượng Tùng (ở trần) bị ''hiệp sĩ'' Nguyễn Thanh Hải (bên trái) cùng đồng đội bắt vào chiều 23/7.
Trước đó, vào trưa cùng ngày, đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được tin của anh Bùi Văn Chung (SN 1984, ngụ phường Phú Hữu, quận 9) báo vừa bị mất chiếc xe máy hiệu wave màu đỏ đen, biển số 36B5-379.52. Khi bị mất, anh Tùng có trình báo Công an phường Phú Hữu.
Thời điểm nhận được tin báo của anh Chung, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đang trên đường từ nhà người quen ở quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) về Bình Dương. Khi ngang qua chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, các “hiệp sĩ” phát hiện Tùng điều khiển chiếc xe như anh Chung mô tả nên đuổi theo.
Phát hiện bị truy đuổi, Tùng tăng ga bỏ chạy về hướng huyện Củ Chi. Trên quãng đường trốn chạy, Tùng đạp ngã xe của 1 “hiệp sĩ” và lủi vào rừng cây ven đường ở xã Thái Mỹ để thay biển số xe nhằm tiếp tục trốn chạy. Tuy nhiên nhờ sự kiên trì, cuối cùng các “hiệp sĩ” cũng tóm được kẻ trộm giao cho công an cùng tang vật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần