Không ngoa khi nói, Novak Djokovic mới chính là "Tàu tốc hành" của làng banh nỉ thời điểm hiện tại khi đang băng băng tiến bước tới danh hiệu ở Dubai. Không chỉ vậy, chiến thắng thứ 700 trong sự nghiệp trước Malek Jaziri ở vòng 2 càng khiến cho Nole thêm phần hưng phấn. Khi mà trạng thái thể lực lẫn phong độ đều ở mức hoàn hảo, sẽ rất khó để anh chịu gác vợt trước đối thủ từng nhận 7 thất bại trước mình như Feliciano Lopez.
Đối đầu với Feliciano Lopez - bại tướng đã thua mình cả 7 lần gặp nhau trước đây, tưởng chừng như Novak Djokovic sẽ tiếp tục thắng dễ đối thủ. Thế nhưng, bất ngờ đã sớm xảy ra khi Nole mất break ngay ở game đầu tiên của trận đấu và đến game thứ 3, anh phải cứu liên tiếp 3 break point. Sau đó, hạt giống số 1 người Serbia bất ngờ phải xin tạm dừng trận đấu để các nhân viên y tế vào chăm sóc do anh gặp vấn đề ở mắt phải.
Dù đã nỗ lực trở lại thi đấu nhưng sau đó, Djokovic mất thêm một break nữa dẫn đến thất bại 3-6 của anh trong set 1. Ngay sau đó, tay vợt số 1 thế giới bất ngờ xin bỏ cuộc vì bị nhiễm trùng mắt và nhường quyền đi tiếp cho hạt giống số 6 Feliciano Lopez sau chỉ 33 phút. Như vậy, tham vọng vượt mốc 700 trận thắng trong sự nghiệp của mình đã không thể được Djokovic thực hiện ở giải Dubai Tennis Championship năm nay.
Còn với Lopez, ở bán kết, tay vợt người Tây Ban Nha này sẽ gặp Marcos Baghdatis - đối thủ đến từ đảo Síp.