Đổ xô 'săn' hàng thùng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhiều người để xe dưới lòng đường và say sưa chọn lựa túi xách, vỏ gối, quần áo đủ loại. Còn vào cao điểm giao thông ùn tắc, người mua ngồi hẳn trên xe chọn lựa.

KTĐT - Nhiều người để xe dưới lòng đường và say sưa chọn lựa túi xách, vỏ gối, quần áo đủ loại. Còn vào cao điểm giao thông ùn tắc, người mua ngồi hẳn trên xe chọn lựa.

Mặc dòng người chen nhau qua cầu Kiệu ở quận 1 (TP HCM) giờ tan sở, chị Thu vẫn nấn ná trả giá cho chiếc túi ưng ý bên lề đường, còn người bán không ngớt giới thiệu ưu điểm, tính năng và chốt giá cuối cùng 50.000 đồng.

Nép sát vào mép lề cho người đi bộ, chị Thu săm soi kỹ hơn chiếc túi xách màu nâu vừa nhìn phớt qua đã "chấm" ngay, dù xe qua cầu nối giữa quận 1 và Phú Nhuận đang nhích từng bước. Lấn át tiếng còi inh ỏi, giọng người bán lanh lảnh giới thiệu: "Hàng đẹp, rẻ, chỉ có 50.000 đồng. Ngày nào em cũng bán ở đây, chị cứ yên tâm mua", và chuyển sản phẩm đến tay khách hàng.
 
Nhiều người để xe dưới lòng đường và say sưa chọn lựa túi xách, vỏ gối, quần áo đủ loại. Còn vào cao điểm giao thông ùn tắc, người mua ngồi hẳn trên xe chọn lựa.
 
Đổ xô 'săn' hàng thùng - Ảnh 1

Chiều tối, nhiều điểm bán quần áo giá rẻ tập kết bên ngoài chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, TP HCM.

"Nếu chịu khó quan sát kỹ, lòng vòng nhiều nơi sẽ có cơ hội sở hữu hàng đẹp không khác gì trong các shop thời trang mà giá rẻ gấp nhiều lần", kinh nghiệm của Trang, nhân viên PR một công ty truyền thông sau những buổi rong ruổi ở vỉa hè, lề chợ. Lâu lâu cô cũng mua được hàng hiệu rẻ bèo, không bị đụng hàng và được nhiều đồng nghiệp khen có mắt thẩm mỹ. Theo Trang, cảm giác sở hữu chiến lợi phẩm rất tuyệt, vì không phải ai cũng may mắn hoặc tinh ý nhận ra cái đẹp trong mớ hàng tầm thường đổ đống.

Nhiều người có sở thích săn hàng giá rẻ ở các chợ, lề đường, vỉa hè, thường được gọi là hàng "sida". Hàng có đủ các chủng loại: quần áo, giày dép, túi xách, thú nhồi bông..., có mặt khắp nơi, nhất là ở các chợ có khu bán hàng về đêm.

Sở dĩ hàng sida được nhiều người săn tìm vì có nhiều đồ xịn, giá lại rẻ, ít đụng hàng, nguyên xi từ nước ngoài mang về. Tuy nhiên, cũng có nhiều hàng lỗi mốt, tồn kho của các công ty trong nước cần bán thanh lý, hoặc hàng Trung Quốc. Chính vì vậy, đòi hỏi người mua phải kiên nhẫn nếu muốn chọn hàng còn nguyên tem, mới, không bị lỗi hay nhàu, rách. Với những ai biết cách kết hợp trang phục, sẽ tạo nên thiết kế ấn tượng mang phong cách riêng.

Theo bà Lâm, buôn bán trên lề đường Nguyễn Trãi, quận 5: "Hàng bán khá chạy, nhất là vào lúc chiều tối, sau giờ tan ca của giới văn phòng".

Đổ xô 'săn' hàng thùng - Ảnh 2

Vỉa hè cũng là địa điểm mua hàng "sida" giá rẻ.

Có lần, Trâm - nhân viên văn phòng ở quận 3, đắc ý khi rinh về chiếc ví đầm giá 80 nghìn đồng ở mấy chỗ người bán đang rao "Quẹo lựa, quẹo lựa" (rẽ vào đây để chọn). Vài ngày sau, có dịp đi mua sắm ở trung tâm thương mại, Trâm nhìn thấy chiếc ví tương tự được niêm yết giá đến 800 nghìn đồng: "Tôi mang ví mới mua ra so sánh, thấy giống nhau y chang không khác gì. Lúc đó nhân viên bán hàng xin mua lại với giá 450 nghìn đồng nhưng tôi từ chối".

Thú mua sắm hàng sida lòng vòng khắp nơi không chỉ giúp xả stress, mà theo Trâm còn có cảm giác hả hê với chiến lợi phẩm mang về, vì không phải lúc nào mua hàng chợ cũng thành công. Có khi cô dành hết thời gian nghỉ cuối tuần ở các tụ điểm bán hàng lề đường nhưng chẳng gom về được gì.

Nhóm bạn của Hà, sinh viên Đại học Công nghiệp TP HCM cũng thường lui đến các "shop thời trang lưu động" ở vỉa hè, lựa chọn, bình phẩm từng món. Hà tiết lộ: "Phần lớn quần áo, thắt lưng, các phụ kiện trang sức đi kèm... đang dùng đều là hàng sida với giá chục nghìn".

Không chỉ giới chị em phụ nữ mới đi mua đồ sida giá rẻ, các đấng mày râu cũng thường lui đến những điểm bán. Anh Thanh, quận Bình Thạnh, cho biết ít khi mua trong cửa hàng thời trang các loại: quần sọt ngắn, áo thun... vì vừa đắt lại không cần thiết. Do đó, các "thảm" trải bán hàng thanh lý ở lề đường là điểm đến thường xuyên của anh.

Tuy nhiên, mua hàng "sida" cũng phải biết mặc cả, nếu không sẽ hố to vì nhiều nơi bán hét giá trên trời (vài trăm nghìn) nhưng trả xuống vài chục nghìn vẫn bán. Song, nhiều ý kiến cho rằng miễn sao đồ đẹp và hợp với mình thì mua chứ không quan trọng việc nó được bán ở lề đường hay trong shop. Chính vì vậy, thú sắm hàng "sida" vẫn được nhiều người, nhất là những nữ nhân viên văn phòng trẻ, rủ nhau shopping vào dịp cuối tuần, những lúc rảnh rỗi.