Độc đáo làng nghề ngư lưới cụ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedohti - Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km, tại làng Trần Phú, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, đang tồn tại một ngôi làng hết sức đặc biệt.

 Đặc biệt bởi ngay tại đất Thủ đô, giữa vùng đồng bằng mà hầu hết người dân trong làng đều làm nghề của dân vùng biển: Sản xuất các loại lưới đánh bắt cá ở sông, hồ và kể cả lưới rê, lưới quyét ngoài biển. Sản phẩm của làng làm ra cung ứng cho rất nhiều địa phương và vùng duyên hải trên cả nước.

Nghề đan lưới của làng Trần Phú không ai biết có từ bao giờ, chỉ biết rằng cho đến nay nghề đã phát triển ra khắp các vùng lân cận của xã Minh Cường, là nguồn thu nhập chính, tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân trong vùng, và góp phần xây dựng quê hương làng xóm ngày càng khang trang đẹp đẽ. Báo Kinh tế & Đô thị xin trân trọng giới thiệu với độc giả một số hình ảnh tiêu biểu của nghề đan lưới đánh bắt cá làng Trần Phú, qua góc nhìn của các NSNA An Khang – Quang Hưng (CLB nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội).
 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần