Đội tuyển Việt Nam: để chơi tầm châu lục cần có thêm cầu thủ nhập tịch

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Thực tế tại sân chơi AFF Cup và SEA Games, chỉ dùng thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm chúng ta vẫn có thể giành được chức vô địch. Nhưng ra sân chơi châu lục thì với lực lượng như hiện nay, chúng ta đang thua trắng cả 6 trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nhìn ra thế giới
Câu chuyện cầu thủ nhập tịch vốn không hề xa lạ với bóng đá châu Âu. Đội tuyển Pháp đã nổi lên là một thế lực của bóng đá châu Âu và thế giới nhờ những cầu thủ có gốc gác nước ngoài. Trong đội hình hiện tại của “Gà trống”, tiền vệ Kante có gốc Mali. Trong khi đó, tiền đạo Mbappe có mẹ Fayza Lamari, người gốc Algeria; bố Wilfried, người Cameroon. Tuyển thủ Jorginho của đội tuyển Italia cũng là người Brazil, mãi khi 24 tuổi không được gọi vào đội tuyển quốc gia anh mới gia nhập đội bóng áo màu thanh thiên.
Mới đây nhất, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã triệu tập 4 cầu thủ nhập tịch là Mohamadou Sumareh, Dominic Tan, Guilherme De Paula, Dion Cools để tham dự AFF Cup vào tháng 12 tới đây. Cách đây 13 năm, khi đó HLV Calisto đã tư vấn cho VFF, muốn “đi tắt, đón đầu” để đội tuyển Việt Nam đủ sức "chinh chiến" ở đấu trường châu lục thì không gì nhanh và hiệu quả hơn bằng việc sử dụng cầu thủ nhập tịch có chuyên môn tốt.

 Các cầu thủ Việt Nam luôn thua thiệt trong các pha tranh chấp tay đôi. Ảnh VFF

Năm 2008, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gọi lên đội tuyển quốc gia thủ môn người Ukraina nhập tịch Mykola (Đinh Hoàng La), tiền đạo người Brazil làm rể Việt Kesley Alves (Huỳnh Kesley Alves), tiền đạo Đinh Hoàng Max (Maxwell) và thủ môn Phan Văn Santos (Brazil). Nhưng sau "sự cố" thủ môn Phan Văn Santos lại đi hát quốc ca Brazil trong trận giao hữu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam với đội tuyển Olimpic, người ta đã khép cánh cửa lên đội tuyển đối với các cầu thủ nhập tịch. VFF giải thích, trước khi nghĩ đến thành tích chuyên môn cần phải “giữ gìn bản sắc và hình ảnh dân tộc Việt Nam” (?!!).

Đến giờ chỉ có những cầu thủ có trong người dòng máu Việt, có gốc gác Việt, mới được chơi cho đội tuyển Việt Nam. Sở dĩ thủ môn Đặng Văn Lâm được gọi lên đội tuyển vì có bố là người Việt. Điều này đã khiến cho nhiều cầu thủ nhập tịch được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn như Đỗ Merlo, Hoàng Vũ Samson, Nguyễn Trung Đại Dương, Hoàng Vissai, Nguyễn Van Bakel không còn có cơ hội để khoác chiếc áo đỏ của đội tuyển. Tất nhiên vì thế những năm gần đây không còn nhiều cầu thủ nước ngoài có đủ điều kiện hào hứng nhập quốc tịch Việt Nam.

Hậu quả của một quyết định bảo thủ
Để rồi ngồi trên khán đài sân Mỹ Đình chứng kiến tiền vệ số 19 Ai Muwallad của Saudi Arabia đột ngột tăng tốc nhanh hơn nửa bước là vượt qua Hồng Duy chỉ chậm hơn đối thủ nửa bước chân, để anh ta tạt bóng vào trong cho đồng đội bật cao đánh đầu ghi bàn. Trung vệ Quế Ngọc Hải của chúng ta thấp hơn Al.Shehri nửa cái đầu nhưng không tài nào ngăn cản Al.Shehri đánh đầu ngược ghi bàn thắng. Xét về cả trận đấu, đội khách Saudi Arabia chỉ nhanh hơn 1 chút, cao hơn 1 chút, khéo hơn 1 chút và chính xác hơn cũng chỉ 1 chút nên đã giành chiến thắng 1-0.
Sau 6 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á chúng ta đã nhận 12 bàn thua, trong đó có tới 9 bàn thắng bị đối phương ghi ở hiệp 2. Sau khi bị đối thủ quần cho mệt lử 45 phút đầu trận đấu, sáng hiệp 2 cầu thủ chúng ta bị "tụt pin" để Saudi Arabia, Trung Quốc, Oman dễ dàng chọc thủng lưới tới 3 lần. Ngoại trừ Trung Quốc chủ động đá phòng ngự phản công, còn Saudi Arabia, Oman đều dùng đòn đua tốc độ, triệt phá thể lực các cầu thủ Việt Nam chúng ta để giành thắng lợi.
 Đội tuyển Việt Nam hiện nay đang rất cần cũng cầu thủ nhập tịch như Hoàng Vũ Samson. Ảnh VFF
Chúng ta có 3 trận thua trước các đối thủ già rơ như Saudi Arabia, Nhật Bản và Australia với cùng tỷ số 0-1 với thế trận không quá chênh lệch. rong tay ông Park không có cầu thủ nào có thể hình, thể lực ngang bằng đối thủ, có đủ trình độ chuyên môn để gây đột biến trước khung thành đối phương nên bóng chỉ luẩn quẩn trước khu vực 16,5m. Không biết các quan chức VFF sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy Quang Hải, Hoàng Đức, Công Phượng những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt nhất Việt Nam thúc thúc trước các cầu thủ Tây Á, Nhật Bản to cao, có trình độ chuyên môn.
Bóng đá có luật chơi của nó và khi đã gia nhập sân chơi lớn thì chúng ta chỉ cần tuân thủ các quy định của FIFA là đủ. Không thể  lấy những vấn đề bản sắc, văn hóa, ngôn ngữ ra để giải thích quyết định không gọi những cầu thủ nhập tịch có chuyên môn tốt vào đội tuyển. Nói như VFF thì hóa ra đội tuyển Pháp vô địch thế giới, đội tuyển Italia, đội tuyển Đức lâu nay không có bản sắc. Phải thừa nhận là thầy, trò HLV Park Hang-seo đã có nhiều cố gắng nhưng nếu VFF vẫn cứ bảo thủ như thế thì phải hàng chục năm nữa vẫn không thể thu hẹp khoảng cách với các đội bóng châu lục.