Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đông đảo du khách thập phương về đền Hùng dâng lễ đầu năm mới

Kinhtedothi - Những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025, đông đảo du khách đã đổ về Khu di tích lịch sử đền Hùng dâng hương, tưởng niệm các Vua Hùng.
Đã là thông lệ, những ngày đầu năm mới, người dân tỉnh Phú Thọ và các địa phương lân cận đã về đền Hùng (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) mang theo hương hoa, lễ vật dâng kính các Vua Hùng.
Dòng người đông đúc ngay từ cổng chính của đền Hùng. Tuy nhiên, du khách trật tự di chuyển, không có tình trạng chen lấn, xô đẩy.
Đền Hùng là chốn linh thiêng bậc nhất gắn với cội nguồn văn hóa dân tộc, bởi vậy người dân từ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc đã tới đây để cầu chúc một năm mới bình an.
Người dân thập phương đổ dồn về đền Hùng trong những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025.
Ước tính có hàng nghìn lượt du khách thập phương về đền Hùng trong 2 ngày đầu năm mới.
Nhiều em nhỏ cũng được cha mẹ, người thân đưa đi dâng hương để giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Người dân thành tâm dâng hương thơm, lễ vật để cầu mong tổ tiên phù hộ cho một năm bình an may mắn, thuận buồm xuôi gió.
Dù lượng khách thập phương về du Xuân nhưng an ninh trật tự được duy trì tốt, việc giữ gìn vệ sinh chung cũng đảm bảo, không có hiện tượng xả rác bừa bãi.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hội Hoa Xuân TP Hồ Chí Minh lần thứ 46: "Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình"

Hội Hoa Xuân TP Hồ Chí Minh lần thứ 46: "Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình"

11 Feb, 12:04 PM

Kinhtedothi - Tiếp nối hành trình hơn 45 năm hình thành và phát triển, Hội Hoa Xuân TP Hồ Chí Minh lần thứ 46 chính thức trở lại tại Công viên Tao Đàn với quy mô 9,6 ha. Không chỉ là điểm hẹn thưởng ngoạn hoa cảnh mỗi dịp Tết đến, sự kiện năm nay còn gửi gắm thông điệp về khát vọng bứt phá, tinh thần hội tụ và tầm nhìn vươn mình mạnh mẽ của TP trong kỷ nguyên mới.

Mây trắng Bazan

Mây trắng Bazan

10 Feb, 02:06 PM

Kinhtedothi- Dưới cái nắng hanh hao của những ngày tháng Hai, khi những cơn gió đại ngàn bắt đầu mang theo hơi thở của mùa Xuân, những vườn cà phê Buôn Ma Thuột lại khoác lên mình một tấm áo tinh khôi đến nao lòng. Đó là lúc những cánh đồng cà phê xanh ngát đồng loạt “thức giấc”, biến thủ phủ đất đỏ bazan thành một biển mây trắng bồng bềnh giữa đại ngàn xanh thẳm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ