Động đất tại Đài Loan: Giải cứu thêm 1 người sau 56 giờ mắc kẹt

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 56 giờ sau vụ động đất mạnh 6,7 độ richter, một người đàn ông tại Vĩnh Khang, Đài Loan (Trung Quốc) đã được giải cứu thành công.

Lực lượng cứu hộ tranh thủ nghỉ ngơi để tiếp tục nhiệm vụ.
Lực lượng cứu hộ tranh thủ nghỉ ngơi để tiếp tục nhiệm vụ.
Người đàn ông được xác định là Li Tsung-tian đã tỉnh và có thể nói chuyện với nhân viên cứu hộ sau khi được giải cứu thành công từ đống đổ nát của tòa nhà Wei Guan, huyện Vĩnh Khang, Đài Nam. Trước đó, một người phụ nữ tên Tsao cũng được giải cứu sau 52 giờ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của một khu nhà 7 tầng.

Hiện, số người thiệt mạng đã lên tới 37 trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm hơn 110 người mất tích.
Trong thời khắc giao thừa, lực lượng cứu hộ chỉ dùng bữa ăn nhẹ ngay tại hiện trường.
Trong thời khắc giao thừa, lực lượng cứu hộ chỉ dùng bữa ăn nhẹ ngay tại hiện trường.
Ngay trong thời khắc giao thừa, hàng ngàn người dân vẫn đứng chờ đợi tin tức của người thân trong thời tiết giá lạnh.

Đài Loan nằm trên vành đai núi lửa châu Á - Thái Bình Dương nên thường xuyên xảy ra động đất. Ngày 21/9/1999, trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần