Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Dụ bé gái 8 tuổi về nhà giở trò đồi bại (?)

KTĐT - Vụ việc đã xảy ra được hơn nửa tháng nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết triệt để.

KTĐT - Vụ việc đã xảy ra được hơn nửa tháng nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết triệt để.

Hiện cháu T đang sống trong sự sợ hãi, hoang mang...

Chị M (28 tuổi, tạm trú ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM) tố cáo về việc cháu T (8 tuổi - con gái chị) bị ông L. M. C, người trú cùng địa phương dụ dỗ về nhà rồi cưỡng hiếp. Theo Chị M, ngày 3/2/2011, các cháu gồm: Cháu T (8 tuổi); cháu  N (5 tuổi), cháu  C (4 tuổi, đều là con ruột chị M) cùng cháu N (9 tuổi, con nhà hàng xóm) đến cầu Kinh Xáng (cách nhà khoảng 60m) để ăn sáng. Tuy nhiên đến trưa không thấy về, gia đình chị M liền đi tìm thì thấy các cháu đang đứng trên cầu khóc lóc. Chị M hỏi thì cháu N cho biết, hai chị là cháu T và C đã bị một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm đen đi xe gắn máy chở đi về hướng quận 1.
 
Đến khoảng hơn 10h cùng ngày, cháu T trở về nhà trong tình trạng hốt hoảng, mặt mày xanh tái. Cháu T cho biết: "Tại cầu Kinh Xáng, khi cháu T và cháu C xuống phía dưới cầu đi vệ sinh thì ông C đi xe đến nói: "Về nhà chú cho tiền lì xì xài Tết". Về đến nhà, ông C nói cháu T lên lầu xem phim hoạt hình và thực hiện hành vi đồi bại. Theo cháu T, sau khi thực hiện hành vi giao cấu với cháu, ông C đã "lì xì" cho cháu 60 ngàn đồng, cháu C 20 ngàn đồng và chở các cháu ra cầu Nguyễn Văn Cừ (quận 1) thả ở đó. Được biết, ông C ở cách nhà chị M không xa (nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM).
 
Qua tìm hiểu mới biết hoàn cảnh của cháu T thật đáng thương, năm nay đã 8 tuổi nhưng mới được gửi học lớp 1. Khi cháu T  được 1 tuổi thì bố cháu đi biển và không thấy trở về. Cố gắng lắm, chị M mới gửi cháu T học thêm theo chương trình lớp 1 bên ngoài đóng mỗi tháng 70 ngàn đồng. Theo chẩn đoán của Bệnh viện Từ Dũ, cháu T bị viêm đỏ ở bộ phận sinh dục ngoài với vết rách màng trinh ở vị trí 3 giờ. Tuy nhiên, điều làm chị M và người dân tại ấp 4, xã Bình Hưng bức xúc là vụ việc đã được trình báo với công an nhưng kẻ thủ ác với cháu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
 
Trung tá Nguyễn Văn Tiến, Phó trưởng Công an quận 1 cho rằng: Đối với vụ án liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em, điều quan trọng nhất đó là chứng cứ. Tuy nhiên, CQĐT đang tiếp tục thu thập. Đối với kết luận của bệnh viện về trường hợp cháu T. bị rách màng trinh, hiện cơ quan điều tra đang tìm cách chứng minh rách vào thời điểm nào và nguyên nhân rách.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: điều tra vụ án con trai đạp cha dẫn đến tử vong

Lâm Đồng: điều tra vụ án con trai đạp cha dẫn đến tử vong

06 Jul, 01:41 PM

Kinhtedithi - Ngày 6/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ Nguyễn Chí Thành (27 tuổi), trú tại xã Tuyên Quang (xã Hàm Mỹ, tỉnh Bình Thuận cũ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Công an TP Hà Nội bắt giang hồ cộm cán Hạnh "sự"

Công an TP Hà Nội bắt giang hồ cộm cán Hạnh "sự"

05 Jul, 05:36 PM

Kinhtedothi - Đối tượng Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh "sự", một giang hồ cộm cán tại Hà Nội, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh với nhiều tiền án, từng có thời gian là đàn em của Năm Cam, đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ