Được trả tự do, nghi phạm người Indonesia ôm chầm Đoàn Thị Hương

Hương Thảo (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phiên tòa xử vụ ám sát người đàn ông nghi là Kim Jong-nam hồi 2017 vừa có phán quyết mới.

Nghi phạm Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương (trái qua phải) trong một lần bị áp giải.

Nữ công dân Indonesia, Siti Aisyah, một trong hai nghi phạm chính bị buộc tội ám sát người đàn ông mang quốc tịch Triều Tiên - nghi là Kim Jong-nam - đã được thả tự do sau khi tòa án Malaysia giảm án. 

Siti sau đó đã ôm chầm lấy nghi phạm người Việt Nam, Đoàn Thị Hương và khóc. Hai người phụ nữ đã bị buộc tội đầu độc công dân Triều Tiên nghi là Kim Jong-nam bằng chất độc thần kinh VX thuộc danh mục vũ khí hóa học bị cấm, tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng 2/2017.

Theo Reuters, Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương được cho là "vật tế thần" trong một âm mưu ám sát chính trị. 

Phiên tòa xét xử Siti Aisyah đã bị đình chỉ vào tháng 12 năm ngoái khi các luật sư của cô tranh luận với phía công tố về quyền tiếp cận lời khai của 7 nhân chứng. Mặc dù không còn bị giam giữ, Siti Aisyah vẫn sẽ phải hợp tác với tòa bất cứ khi nào mà bằng chứng mới liên quan xuất hiện.