Ê-kíp “Âm dương lộ” xin lỗi vì dùng xe cứu thương quảng bá phim
Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, tối 27/3, ê-kíp "Âm dương lộ" đã chính thức gửi lời xin lỗi công khai. Trong thông cáo, đoàn phim thừa nhận việc sử dụng xe cứu thương không đúng mục đích là một sai sót không thể chối cãi và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Chiều tối 26/3, buổi ra mắt phim kinh dị "Âm dương lộ" tại một trung tâm thương mại trên đường Cao Thắng (quận 3, TP.HCM) đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội khi ê-kíp sử dụng xe cứu thương để đưa dàn diễn viên đến thảm đỏ. Chiếc xe phát đèn tín hiệu và hú còi như trong tình huống khẩn cấp, khiến nhiều người đi đường hiểu lầm và dừng lại theo dõi. Khi xe đến nơi tổ chức sự kiện, các diễn viên bước xuống trong tiếng giới thiệu của MC, tạo nên một cảnh tượng vừa gây tò mò vừa khiến nhiều người khó chịu.

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội qua nhiều video được ghi lại tại hiện trường. Phản ứng chung từ công chúng là phẫn nộ và thất vọng trước việc sử dụng phương tiện chuyên dụng sai mục đích. Nhiều ý kiến cho rằng đây là chiêu trò quảng bá phản cảm, không chỉ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của bộ phim mà còn làm giảm sự nghiêm túc đối với các phương tiện y tế chuyên dụng vốn dành cho cấp cứu người bệnh.
Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, tối 27/3, ê-kíp "Âm dương lộ" đã chính thức gửi lời xin lỗi công khai. Trong thông cáo, đoàn phim thừa nhận việc sử dụng xe cứu thương không đúng mục đích là một sai sót không thể chối cãi và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm. Họ cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để khắc phục hậu quả, đồng thời đưa ra các biện pháp phòng ngừa nhằm không để sự việc tương tự tái diễn. Ê-kíp cũng khẳng định đã rút ra bài học sâu sắc từ vụ việc, đồng thời sẽ tăng cường quản lý, đào tạo đội ngũ để nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong các hoạt động sau này. Đại diện đoàn phim bày tỏ mong muốn nhận được sự cảm thông và thấu hiểu từ khán giả.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) Công an TP HCM cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính ông Bùi Thanh S. (42 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi điều khiển xe cứu thương sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định, đồng thời thu hồi giấy phép thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.
"Âm dương lộ" là bộ phim kinh dị dự kiến khởi chiếu vào ngày 28/3/2025, khai thác câu chuyện về một con đường ma ám nơi những linh hồn lang thang không thể siêu thoát luôn tìm cách ám hại người sống. Kịch bản do Bình Bồng Bột chấp bút, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường – người từng ghi dấu ấn với các phim Nhà không bán, Vong nhi – đảm nhận vai trò cầm trịch. Bộ phim pha trộn yếu tố kịch tính, cảm xúc và hài hước, gây ấn tượng bởi bối cảnh đèo Khánh Lê – cung đường hiểm trở, quanh co và luôn chìm trong sương mù. Bối cảnh này vừa mang tính biểu tượng điện ảnh vừa là thử thách lớn về kỹ thuật quay. Những phân cảnh diễn ra vào ban đêm, giữa không gian vắng lặng và u ám, được kỳ vọng sẽ mang đến cảm giác rùng rợn, hồi hộp cho khán giả ngay từ những phút đầu tiên.

Nội dung, lịch chiếu phim Niệm vô song của Lưu Học Nghĩa, Đường Yên
Bộ phim cổ trang Trung Quốc Niệm vô song do Quách Hổ làm đạo diễn vừa chính thức công bố ngày lên sóng.

NSƯT Hạnh Thúy ngất xỉu trên phim trường "Hạnh phúc bị đánh cắp"
"Hạnh phúc bị đánh cắp” chạm mốc 4 tỷ lượt xem trên các nền tảng, NSƯT Hạnh Thúy vui mừng khi đã hy sinh vì nghệ thuật, từng ngất xỉu trong cơn mưa lạnh rét 14 độ khiến cả ekip hoảng hốt.

Kì vọng của Lee Dong Wook với phim hài lãng mạn
Trở lại với phim hài lãng mạn “The Divorce Insurance”, Lee Dong Wook hào hứng khi hóa thân thành nhân vật có phong cách hài hước, dễ đồng cảm và thực tế.