Monday, 14:57 25/05/2015
Falcao chính thức chia tay Quỷ đỏ
Kinhtedothi - Ngày "phán quyết" của Radamel Falcao ở Nhà hát của giấc mơ cuối cùng cũng đã đến. Không có ngọt ngào nào chờ đợi tiền đạo 29 tuổi, chỉ có kết cục được báo trước: M.U "tống" anh trở lại chốn cũ - AS Monaco, sau hợp đồng mượn 1 năm.
Falcao đã rất muốn ở lại nhưng điều đó là không thể, bởi anh là "mãnh hổ" đã mất nanh vuốt trong màu áo Quỷ đỏ. Vì thế, viễn cảnh được lãnh đạo M.U mua đứt với giá 43 triệu bảng như điều khoản có trong hợp đồng đã không bao giờ diễn ra!

Sau trận đấu cuối cùng của mùa giải, hoà Hull City 0-0, thông báo đã được Quỷ đỏ loan đi: "M.U có thể xác nhận rằng Falcao đã trở lại Monaco sau hợp đồng cho mượn với Quỷ đỏ". Cũng thông qua tài khoản chính thức của CLB, là những lời của chiến lược gia người Hà Lan dành cho cầu thủ hưởng lương cao nhưng gây thất vọng lớn: "Falcao là cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu, một người tốt. Thay mặt đội bóng, tôi chúc cậu ấy mọi chuyện tốt đẹp ở phía trước".
HLV Van Gaal tự tin sẽ thuyết phục De Gea ở lại với MU.
Dù không còn nhiều cơ hội để Quỷ đỏ gia hạn hợp đồng với thủ thành người Tây Ban Nha nhưng HLV Van Gaal vẫn tự tin sẽ thuyết phục De Gea tiếp tục gắn bó lâu dài với đội nhà. Nhà cầm quân người Hà Lan nói: “Tôi tin và hy vọng sẽ giữ chân De Gea ở lại với đội bóng”.

Tuy nhiên, sức quyến rũ quá lớn từ Real khiến HLV Van Gaal không khỏi lo lắng trước viễn cảnh mất De Gea vào mùa hè. “Anh ấy sinh ra ở Madrid, bạn gái cũng đang ở quê hương. Và bây giờ là một trong những CLB lớn nhất của Tây Ban Nha muốn ký hợp đồng với anh ấy. Mọi việc đang thật khó khăn nhưng chúng tôi sẽ rất hạnh phúc khi De Gea ở lại”, chiến lược gia 63 tuổi nói.
HLV Ancelotti đứng trước nguy cơ bị sa thải
Theo tờ AS, tuy chưa công bố chính thức nhưng ông chủ Nhà trắng đã thẳng tay "xử" vị thuyền trưởng 55 tuổi cùng bộ sậu của chiến lược gia tài ba này, sau 1 năm không thể mang danh hiệu lớn về phòng truyền thống Bernabeu.

Nói là danh hiệu lớn (La Liga, Champions League) vì trước đó, hồi đầu mùa, thầy trò Ancelotti đã giành được chiếc Siêu Cúp châu Âu cũng như đăng quang ở giải VĐ thế giới các CLB. Như vậy, tính tổng cộng, trong 2 mùa nắm Real, cựu HLV Milan giúp đội bóng giành 4 danh hiệu, trong đó có Champions League danh giá mà Kền kền chờ và tìm kiếm suốt hơn chục năm.
Bất kể vậy, Perez vẫn cứ "trảm" Ancelotti trong khi hợp đồng còn 1 năm nữa. Một quyết định không được fan hâm mộ lẫn cầu thủ ủng hộ, nhưng có vẻ ông không màng.
Mourinho còn muốn Chelsea giành thêm nhiều danh hiệu
Chelsea mừng ngôi vương Premier League bằng chiến thắng 3-1 trước Sunderland. Trong ngày các cựu binh như Drogba và Cech nói lời chia tay, HLV Mourinho bắt đầu nhìn về tương lai.

"Thật khó để so sánh đội hình hiện tại so với Chelsea hồi 2006. Mọi thứ lúc này mới chỉ ở mức khởi động. Năm nay chúng tôi đã giành chức vô địch Capital One Cup và Premier League. Nhưng Chelsea còn có thể làm tốt hơn nữa. Đây là thách thức mà tôi đặt ra cho các học trò. Bạn có thể giành chiến thắng ở thời điểm nhất định trong sự nghiệp. Hãy biến nó thành sự thường xuyên. Sự khác biệt nằm ở động lực. Cần phải thúc đẩy các học trò để duy trì được tinh thần quyết tâm và khát khao chinh phục."
Lúc ăn mừng, Mourinho đã giơ 8 ngón tay lên biểu tượng cho 8 chức vô địch mà ông đã giành được ở 4 quốc gia. Nhà cầm quân người Bồ chia sẻ thêm: "Tôi có thể chẳng còn ngón tay để đếm trong tương lai. Bởi còn hướng đến danh hiệu thứ 9 và 10".