Sunday, 11:36 03/07/2016
Gần 5 nghìn khán giả đến với nhạc An Thuyên trong dịp giỗ đầu
Kinhtedothi - Tối qua (2/7), gần 5 nghìn khán giả đã có mặt tại chùa Bái Đính (Ninh Bình), để lắng nghe những người học trò, những ca sĩ gắn với nhạc An Thuyên như: Trọng Tấn, Tấn Minh, Phương Thảo, Hồ Ngọc Hà, Sơn Tùng M-TP… hát những ca khúc tưởng nhớ về ông.
Liveshow mang tên “Trăng” đón nhận 30 ca khúc từ Trăng gợi nhớ quê hương đến Trăng trong nhạc dân gian trữ tình của An Thuyên. Có lẽ, chưa khi nào, trong không gian trước điện Tam Thế, những ca khúc như: “Chiều Hiền Lương”, “Huế thương”, “Bến trăng”, “Chín bậc tình yêu”, “Em chọn lối này”… của nhạc sĩ An Thuyên lại nghe tình đến thế.
![]() Không gian chùa Bái Đính đã tạo ra sân khấu đặc biệt ấn tượng cho Trăng của An Thuyên |
Sân khấu của đêm nhạc mang tính độc đáo: Không gian của kiến trúc ngôi chùa đẹp bậc nhất Việt Nam được sử dụng tối đa là hậu cảnh sân khấu. Bậc thềm rộng làm sàn diễn, cửa điện và vòm mái cong làm hậu cảnh. Nếu như trước đêm nhạc, khán giả khá bất ngờ trước thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ xuất hiện trong đêm diễn với vai trò ca sĩ. Nhiều người tự hỏi, không hiểu Sơn Tùng có diễn được tròn vai khi lần đầu hát nhạc của người khác sáng tác, mà lại là nhạc của An Thuyên.
![]() Bất ngờ nhất là sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP với ca khúc Chín bậc tình yêu |
Có rất nhiều cách để tri ân với người để lại cho anh nhiều nghĩa tình và anh chọn cách mạo hiểm là hát nhạc của ông trong ngày giỗ đầu. Có thể nói rằng Sơn Tùng đã hát đầy cảm xúc ca khúc “Chín bậc tình yêu”. Đúng như anh tâm sự: Anh không quan tâm mình có hát ca khúc này bằng những ca sĩ gạo cội đi trước không, mà anh hát theo cảm nhận của riêng mình.
![]() Ca sĩ Phương Thảo - người học trò có nhiều kỷ niệm gắn bó với nhạc sĩ An Thuyên đã được lựa chọn hát ca khúc đơn đầu tiên Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác |
Trong đêm nhạc này, nhạc sĩ An Thuyên trở về với khán giả từ băng tư liệu, ông tâm sự: “Mẹ tôi sinh ra 7 anh em, 7 người con lớn lên từ cái sự vất vả gian lao với 2 đòn gánh 2 đầu. Cha tôi phải đi làm thuê, một mình mẹ tôi đã tần tảo bát rau bát cháo nuôi 7 đứa con nên người… Tôi đã sống trong tình thương bao la của mẹ và của làng xóm bằng những dòng sữa của làng quê nghèo… Tôi năm nay ngoài 60 tuổi, cái nỗi nhớ có thể càng ngày càng mênh mông và cái tình yêu của mình… Nốt nhạc của tôi là tình yêu của tôi đối với mẹ tôi, không bao giờ xưa cũ, đi theo suốt cuộc đời”.
![]() Trọng Tấn cũng góp mặt trong đêm nhạc cùng ca khúc Nôi tre làng |
Có lẽ chính nhờ tình yêu quê hương bao la đó, khiến nhạc sĩ An Thuyên sáng tác những ca khúc để đời như: Về miền Trung, Ca dao em và tôi… Sau đêm nhạc ngày 2/7 tại Ninh Bình, gia đình cố nhạc sĩ An Thuyên sẽ đưa tiếng ầu ơ của từng khúc hát trong nhạc An Thuyên về quê mẹ - Nghệ An (3/7).