Tuy nhiên, quá trình đàm phán các điều khoản cá nhân nảy sinh nhiều bất đồng và mãi đến gần đây các bên mới đạt được thỏa thuận.
Nhiều khả năng Cahill chưa thể góp mặt trong đội hình của Chelsea ở trận gặp Sunderland tại Ngoại hạng Anh tối nay.
Trước đó HLV Andre Villas-Boas đã tự tin khẳng định thương vụ kể trên sẽ hoàn tất trong tuần này.
"Tôi nghĩ cậu ta sở hữu nhiều tố chất kỹ thuật ấn tượng. Gahill cũng có tốc độ tuyệt vời", Villas-Boas từng không giấu sự ngưỡng mộ về bản hợp đồng sắp ký.
Nhất quyết bán Alex, nên trong đội hình của Chelsea lúc này thực sự chỉ còn hai trung vệ John Terry và David Lui. Họ cần thêm một trung vệ đẳng cấp để có thể phục vụ mục tiêu còn nước còn tát ở cuộc đua tranh ngôi vô địch giải Ngoại hạng và tiến càng sâu càng tốt ở Champions League.
Cahill từ một năm qua luôn có tên trong đội tuyển Anh. Khi Rio Ferdinand thường xuyên vắng mặt vì chấn thương, trung vệ của Bolton trở thành sự lựa chọn hàng đầu của HLV Fabio Capello cho vị trí đá cặp với Terry.
"Cahill là một cầu thủ đã chứng tỏ năng lực ở đẳng cấp quốc tế. Cậu ta có thể thích nghi nhanh chóng vào Chelsea hay bất kỳ đội bóng nào khác tại giải Ngoại hạng Anh", Villas-Boas đánh giá.
Cahill – chỉ còn 6 tháng trong hợp đồng với Bolton - trước kia cũng nằm trong tầm ngắm của Man Utd và Arsenal.