Ghen tuông, đẩy bạn gái từ tầng 2 xuống đất

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát hiện bạn gái nhắn tin với người lạ, Chiến nảy sinh lòng ghen tuông đã đẩy cô bạn gái rơi từ tầng 2 xuống đất, dẫn tới tử vong.

Ngày 3/3, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Chiến (16 tuổi, trú tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) và Nguyễn Đức Tuấn (16 tuổi, trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi giết người

 
Đối tượng Chiến và Tuấn tại cơ quan điều tra
Đối tượng Chiến và Tuấn tại cơ quan điều tra.
Trước đó, sáng ngày 29/2, Công an huyện Đông Anh nhận được tin báo về việc Nguyễn Thu H. (17 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ bị chấn thương nặng và được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng hôn mê sâu sau khi đi chơi với các bạn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đông Anh đã vào cuộc, khám nghiệm hiện trường và rà soát các mối quan hệ của H. Sau thời gian điều tra, Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Đức Tuấn được xác định là hai đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận: Trưa ngày 28/2, H. tới nhà Tuấn ở thôn Thụy Hà (xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh) chơi, sau đó bất ngờ nhảy từ lan can tầng 2 xuống sân tự tử. Tuy nhiên, nhận thấy lời khai của các đối tượng có mâu thuẫn, kết quả khám nghiệm hiện trường cũng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Công an huyện Đông Anh nhận định nạn nhân đã bị sát hại chứ không phải tự tử như thông tin khai báo. Tiếp tục đấu tranh Chiến và Tuấn đã phải thừa nhận việc lập mưu sát hại H.

Theo đó, giữa tháng 12/2015, thông qua mạng xã hội Facebook, Chiến làm quen và nảy sinh tình cảm với H. Nhưng đến tháng 2/2016, Chiến phát hiện trong điện thoại của H. có nhiều tin nhắn tình cảm với người khác. Cho rằng H. phản bội, Chiến bàn với Tuấn rủ H. lên nhà mình chơi rồi đẩy nạn nhân từ tầng 2 xuống đất. Ngay sau đó, H. được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng nguy kịch. Đến ngày 2/3, H. đã tử vong.