Kinhtedothi- Một trận mưa lớn kéo dài suốt đêm 5/9 đã khiến ngầm tràn Mơ Nang 2, thuộc xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai, ngập sâu khoảng 1,5 mét. Tình trạng này đã cắt đứt hoàn toàn tuyến đường chính vào thôn, cô lập 341 hộ dân. Đây là lần thứ hai trong hơn một tuần qua khu vực này rơi vào cảnh bị chia cắt.
Vào sáng 6/9, theo ghi nhận tại hiện trường, dòng nước chảy xiết đã nhấn chìm toàn bộ ngầm tràn. Chủ tịch UBND xã Ia Pa Lê Tiến Mạnh cho biết, nước bắt đầu dâng cao từ 6 giờ. Ngay lập tức, chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng Công an chốt chặn hai đầu ngầm, không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Trận mưa lớn vào tối 5/9 đã khiến ngầm tràn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) bị chia cắt. Ảnh: K.P
“Xã đã yêu cầu thôn bám sát đời sống của bà con. Nếu có nhu cầu về nhu yếu phẩm, thôn sẽ báo ngay cho xã để cung ứng kịp thời. Trong trường hợp người dân bị ốm nặng, chúng tôi sẽ tổ chức đưa đi cấp cứu ngay cả trong thời gian bị cô lập” - ông Mạnh cho hay.
Trước đó, vào trưa 29/8, một trận mưa lớn cũng đã làm ngầm tràn này bị ngập, kéo theo đất đá sạt lở gây chia cắt giao thông. Sau khi nước rút, xã đã huy động hơn 50 người để san gạt, gia cố tạm thời ngầm tràn nhằm khôi phục việc đi lại. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, công trình tạm bợ này lại tiếp tục bị ngập sâu.
Tình trạng ngập lụt thường xuyên đã gây ra nhiều bất tiện và rủi ro cho cuộc sống của người dân. Việc học của học sinh bị gián đoạn, còn người dân thì gặp khó khăn và nguy hiểm khi di chuyển. Trước những bất cập này, người dân và chính quyền địa phương tha thiết mong muốn Nhà nước sớm đầu tư xây dựng một cây cầu kiên cố. Cây cầu này sẽ không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn giúp ổn định lâu dài đời sống, sinh hoạt và học tập của bà con trong khu vực.
Kinhtedothi- Ngày 5/9, UBND xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng, liên quan đến 9 trẻ em ở thôn Mook Trang. Các em đã tự ý bắt và ăn thịt cóc, dẫn đến ngộ độc.
Kinhtedothi - Một vụ tai nạn đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai, cướp đi sinh mạng của một bé gái 12 tuổi. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối hiểm họa đuối nước, đặc biệt đối với trẻ em, khi mùa mưa bão đang đến gần.
Kinhtedothi- Một vụ tai nạn hi hữu nhưng gây thiệt hại lớn về kinh tế vừa xảy ra tại xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai. Chiếc xe tải bị mất phanh đã lao vào đàn bò, khiến 18 con bò của ba hộ dân chết tại chỗ.
Kinhtedothi - Với tổng kinh phí gần 1.354 tỷ đồng, Hà Nội đã trao tặng trên 2,7 triệu suất quà Tết Bính Ngọ 2026 tới các đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn,... đảm bảo mọi người dân Thủ đô đều được đón Tết ấm áp, đủ đầy.
Kinhtedothi - Sáng 17/2 (mùng 1 Tết), tại phường Gia Viên (Hải Phòng) xảy ra một vụ cháy nhà dân được lực lượng chức năng khống chế kịp thời, cứu an toàn 2 người mắc kẹt trong đám cháy.
Kinhtedothi-Ở xóm Gành Cả (thôn Châu Thuận Biển, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), biển không chỉ ở trước mặt mà còn chảy trong ký ức và số phận của mỗi người. Từ bao đời nay, nơi đây nổi tiếng với nghề lặn biển săn bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa – một nghề vừa khắc nghiệt, vừa hiểm nguy, nhưng mang lại nguồn sống cho hàng trăm gia đình.
Kinhtedothi - Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực căn cước và định danh điện tử, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Cần Thơ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 xuyên suốt dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Tối 16/2, trong thời khắc thiêng liêng chuẩn bị đón giao thừa năm mới Bính Ngọ 2026. Tại xã Long Sơn, TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức chương trình chúc Tết trực tuyến từ Sở Chỉ huy Vùng tới các điểm cầu ở các đơn vị, các nhà giàn và tàu đang làm nhiệm vụ trên biển.