Giấu 2 “bịch” ma túy trong áo ngực

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người gầy đét nhưng áo ngực lại phồng to bất thường, chính “chi tiết” này đã khiến Nguyễn Thị Thu Trang, 37 tuổi, trú ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa, bị trinh sát hình sự CAP Minh Khai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) làm rõ hành vi phạm tội.

Sau nhiều tiếng đồng hồ đeo bám di biến động của Trang, khoảng 14h45 ngày 27-3, trên phố Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, tổ công tác CAP Minh Khai đã chặn giữ, kiểm tra hành chính đối với đối tượng Trang. Cố tỏ ra tự nhiên, Trang lộn túi quần, túi áo, cởi dép để chứng minh cô ta vô tội. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, 1 cán bộ nữ của CAP Minh Khai đã kiểm tra được 2 vật thể lạ trong áo ngực của Trang. Đó là 2 túi nilon, 1 túi đựng chất bột màu trắng, túi còn lại chứa những viên nén nhiều màu sắc. Giám định sơ bộ, đó là heroin và ma túy tổng hợp. Bước đầu, Nguyễn Thị Thu Trang khai vừa mua số ma túy trên với giá 7 triệu đồng, mục đích vừa sử dụng, vừa để bán. CAP Minh Khai đã lập hồ sơ, chuyển đối tượng có 2 tiền sự, 3 tiền án này đến CQĐT CAQ Hai Bà Trưng để xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần