Giây phút kinh hoàng cả gia đình trốn trong tủ áo quần tránh bão số 4

Anh Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Vừa dứt lời xong thì toàn bộ mái nhà bay luôn. Cả gia đình tôi liền trốn vào trong tủ áo quần để tránh bão”, chị Nguyễn Thị Mắm kể lại giây phút kinh hoàng khi bão Noru quét qua.

Sau khi bão số 4 (Noru) đổ bộ, tìm về thôn Khánh Mỹ (xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế), đập vào mắt phóng viên là cảnh tượng ngổn ngang, cây cối đổ ngã chắn cả lối đi. Lực lượng chức năng đang tiến hành giúp đỡ bà con khắc phục những hư hỏng, di chuyển tài sản đến nơi an toàn nhất.

Bà Nguyễn Thị Năm kể lại thời khắc kinh hoàng khi bão vào.
Bà Nguyễn Thị Năm kể lại thời khắc kinh hoàng khi bão vào.

Dọc theo đường vào thôn Khánh Mỹ, hàng chục ngôi nhà tốc mái, bay ngói, cây đổ la liệt. Nhìn vào ngôi nhà hoang tàn của mình, bà Nguyễn Thị Năm (56 tuổi) thẩn thờ khi kể về khoảnh khắc kinh hoàng vừa diễn ra tối qua (27/9): “Từ 10 giờ rưỡi là điện cúp, đến khoảng 11 giờ hơn là bắt đầu gió rít liên hồi và ầm ầm sau nhà. Rồi ngay sau đó là cả mái nhà sụp xuống. Tôi chạy ra khỏi nhà thì các mảnh ngói cứa vào chân, lúc đó không biết đau là gì”.

Lúc mái bị cuốn bay, bà Năm và con gái ở nhà dưới, các thành viên còn lại chạy lên nhà thờ để trốn, nhưng rồi mái nhà thờ cũng bị cuốn bay. Bị thương không chạy được, bà Năm kêu cứu và được mọi người bồng đi tránh bão.

“Bây giờ nhà cửa hư hỏng hết, không biết cuộc sống mai đây của tôi và con gái sẽ ra sao nữa” - bà Năm nghẹn lời.

Chị Nguyễn Thị Mắm đang thu dọn lại một số vật dụng trong nhà.
Chị Nguyễn Thị Mắm đang thu dọn lại một số vật dụng trong nhà.

Cùng chung cảnh ngộ với bà Năm, chị Nguyễn Thị Mắm cho hay thời điểm đó đang cùng chồng dọn lại một số vật dụng trong nhà. “Khi bão vào, tôi thấy tấm tôn bay nên liền gọi chồng đi kiểm tra. Vừa dứt lời xong thì toàn bộ mái nhà bay luôn. Cả gia đình tôi liền trốn vào trong tủ áo quần để tránh bão” - chị Mắm kể với vẻ mặt thất thần.

Ông Đinh Khắc Tư không cầm được nước mắt khi chứng kiến ngôi nhà tích góp bao năm bị đổ sập.
Ông Đinh Khắc Tư không cầm được nước mắt khi chứng kiến ngôi nhà tích góp bao năm bị đổ sập.

Kế bên nhà chị Mắm, ông Đinh Khắc Tư (48 tuổi) không tin vào mắt mình khi ngôi nhà tích góp sửa chữa bao năm nay giờ thành đống hoang tàn.

“Tài sản tích góp bao năm chỉ đủ sửa chỗ này, vá chỗ kia mới được như vậy, giờ bão vào cuốn bay hết, không biết rồi đây làm sao mà dựng lại đây” - ông Tư nói như khóc. Gia đình ông Tư thuộc diện khó khăn, có người cha bị tai biến đã 12 năm nay.

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang cho biết, thôn Khánh Mỹ là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất của huyện. Cả thôn có 66 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, 1 ngôi nhà sập, 2 người bị thương do ngói rơi.

Hàng chục nhà dân tại thôn Khánh Mỹ bị tốc mái hoàn toàn.
Hàng chục nhà dân tại thôn Khánh Mỹ bị tốc mái hoàn toàn.

Sau khi bão đi qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an, biên phòng và lực lượng địa phương tập trung khắc phục những hư hỏng, di chuyển tài sản của bà con đến nơi an toàn nhất.

Theo thống kê, thiệt hại ban đầu do bão số 4 gây ra trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế là 5 người bị thương, 190 nhà tốc mái, 1 nhà bị sập và hơn 500 cây xanh đổ ngã.