Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Giết hàng xóm rồi ngủ quên tại hiện trường

KTĐT - Hại chết người hàng xóm, Phình gục xuống ngủ ngon lành tại sân nhà nạn nhân. Khi công an ập tới, hung thủ vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ.

Sùng A Phình (24 tuổi ở huyện Sa Pa, Lào Cai) vốn là người hiền lành, chất phác. Năm 22 tuổi, Phình được cha mẹ cưới cho cô gái xinh đẹp nhà ở huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu).

Từ ngày có vợ, Phình được bố mẹ cắt đất, làm nhà riêng. Cưới đầu năm, cuối năm vợ chồng Phình chào đón đứa con đầu lòng. Hạnh phúc với Phình những tưởng tròn đầy như vầng trăng giữa tháng treo trên đầu núi, không ngờ, tai họa ập xuống do “ma men” dẫn lối đưa đường.
 
 
Sùng A Phình tại phiên tòa.

Trưa 14/3, bố mẹ vợ của Phình từ Lai Châu sang nhà thông gia chơi, thăm con cháu. Mọi người quây quần vui vẻ cùng ăn cơm uống rượu. Rồi ông Hòa (bố của Phình) nghe thấy tiếng chửi mắng của ông Dinh (hàng xóm). Nghĩ ông Dinh nói mình, ông Hòa bước thấp bước cao đi sang hỏi: “Sao mày lại chửi tao?”.

Thấy ông Hòa mặt đỏ phừng phừng, nồng nặc hơi rượu, ông Dinh đáp: “Tao chửi vợ tao, không chửi mày”. Sau lời nói đó, hai bên quay sang cãi nhau.

Nghe thấy bố to tiếng, Phình ngật ngưỡng đi ra, tay cầm con dao (dụng cụ làm khèn). Cho rằng anh Rủa (con ông Dinh) cầm thanh củi là định đánh bố mình, chẳng nói chẳng rằng Phình lao vào đâm khiến người này ngã trước cửa nhà.

Phình tiếp tục cầm dao đâm ông Dinh khiến ông tử vong tại chỗ. Gây án xong, Phình chỉ đi loạng choạng được vài bước thì gục xuống chum nước ở góc sân nhà ông Dinh ngủ mê mệt. Khi công an ập vào bắt, thủ phạm vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ và tỉnh rượu. Phình bật khóc rưng rức khi biết trong cơn say đã vung 3 nhát dao giết chết người hàng xóm, làm Rủa bị tổn hại 44% sức khỏe.

Tại phiên sơ thẩm của TAND tỉnh Lào Cai, Phình bị kết tội Giết người với tình tiết tăng nặng là có tính chất côn đồ và giết nhiều người. Vợ của Phình bế đứa con mới lẫm chẫm biết đi đến tòa. Nhìn cảnh gia đình nhỏ của họ gặp nhau ngắn ngủi trước vành móng ngựa, ai cũng thấy bùi ngùi.

Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng lẽ ra phải nhận mức án nghiêm khắc nhất của pháp luật nhưng xét Phình nhân thân tốt, hiểu biết hạn chế, HĐXX đã tuyên phạt án tù chung thân.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khởi công nhà ga hàng hóa mới: tạo cú hích đưa Đà Nẵng thành trung tâm logistics hàng không Miền Trung

Khởi công nhà ga hàng hóa mới: tạo cú hích đưa Đà Nẵng thành trung tâm logistics hàng không Miền Trung

16 Jan, 01:04 PM

Kinhtedothi - Sáng 16/1, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công xây dựng Dự án Nhà ga hàng hóa mới với tổng mức đầu tư 631 tỷ đồng. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ