Kinhtedothi – Thay vì nghỉ lễ 2/9 đi du lịch thì nhiều bạn trẻ lựa chọn ở lại Thủ đô, chọn cho riêng mình một cách nghỉ lễ riêng biệt. Tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, rất đông du khách đã đổ về đây camping (cắm trại) và ngắm hoàng hôn, tham gia các hoạt động ngoài trời
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, nhiều gia đình lựa chọn ở lại Thủ đô thay vì đi du lịch xa. Tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, rất đông du khách đã đổ về đây camping (cắm trại), ngắm hoàng hôn, đốt lửa trại và tham gia các hoạt động ngoài trời.Khu vực chân cầu Vĩnh Tuy với bãi cỏ rộng, thoáng mát, tầm nhìn hướng ra sông rộng lớn không bị khuất tầm nhìn nên vào những ngày thời tiết đẹp thường thu hút đông du khách.Ghi nhận của phóng viên, rất đông du khách đã đổ về khu vực dã ngoại dưới chân cầu Vĩnh Tuy để cắm trại, tham gia các hoạt động ngoài trời, chụp ảnh...Người dân tới đây từ rất sớm để dựng lều, chuẩn bị đồ ăn, thức uống và các vật dụng cần thiết để cắm trại. Bên cạnh những ngôi lều trại cắm đơn giản, nhiều gia đình đã trang bị thêm cho ô tô bán tải, chiếc lều mở rộng trên nóc xe. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe gia đình đã trở thành một căn lều di động với đầy đủ tiện nghi.Càng về gần tà chiều, rất đông các bạn trẻ tới đây để kịp "săn" đón hoàng hôn và chụp ảnh với khoảnh khắc tuyệt đẹp trong ngày.Chọn tới đây nghỉ lễ 2/9, chị Vân Anh (quận Đống Đa, TP Hà Nội) chia sẻ: "Thay vì du lịch đi xa Hà Nội, tôi chon riêng cho mình một cách nghỉ riêng. Tại đây vừa có thể camping vừa có thể cùng bạn trẻ đốt lửa trại và điều tuyệt vời nhất là có thể ngắm trọn vẹn cảnh hoàng hôn thơ mộng".Đông đảo các bạn trẻ tới đây "săn" đón hoàng hôn và trải nghiệm ngày nghỉ lễ trọn vẹn của riêng mình.
Các bạn trẻ nhẹ nhàng tận hưởng một buổi chiều hoàng hôn bên sông Hồng lãng mạn.
Điểm cắm trại nơi đây còn là địa điểm "săn hoàng hôn" tuyệt đẹp với các bạn trẻ.
Kinhtedothi - Một con ngõ trên đường Yên Phụ (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) được trang trí bởi hàng trăm lá cờ nhỏ rực rỡ. Nơi đây đang là địa điểm check-in thu hút giới trẻ Thủ đô trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay.
Kinhtedothi - Trong ngày 2/9, hàng nghìn người dân đã đổ về những di tích lịch sử, công viên tại Hà Nội để vui chơi giải trí, tham quan và trải nghiệm không khí nghỉ lễ.
Kinhtedothi – Sáng 2/9, nghi lễ chào cờ được tổ chức trang nghiêm tại quảng trường Ba Đình. Hàng trăm người có mặt tại đó đứng trang nghiêm, cùng hướng về lễ đài trong không khí thiêng liêng.
Kinhtedothi - Đình làng Mai Hiên thuộc xã Mai Lâm (huyện Đông Anh, Hà Nội) vẫn bảo lưu được khá nguyên vẹn hình thức kết cấu kiến trúc tôn giáo thời Nguyễn.
Kinhtedothi - Trong nắng nóng gay gắt, những nữ chiến sĩ Công an Nhân dân vẫn miệt mài tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội).
Kinhtedothi - Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia khởi công ngày 30/8/2024, sau hơn 8 tháng xây dựng, dự án đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng. Nổi bật nhất là khu triển lãm trong nhà với biểu tượng “Thần Kim Quy”.