"Giọt hồng yêu thương" báo Kinh tế & Đô thị lần thứ nhất thành công tốt đẹp

Hồng Duy - Việt Hà - Gianh Lam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với kế hoạch ban đầu đề ra là 400 đơn vị máu, chương trình Lễ hội xuân hồng - Giọt hồng yêu thương do báo Kinh tế & Đô thị phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang và Ban chỉ đạo hiến máu huyện Tân Hiệp tổ chức đã tiếp nhận được 479 đơn vị máu, vượt mức mong đợi.

Chiều 23/12, sau khi chương trình Lễ hội xuân hồng và Giọt hồng yêu thương tổ chức tại Trung tâm hành chính huyện Tân Hiệp kết thúc, ban tổ chức đã thống kê có 479 đơn vị máu được hiến trong buổi sáng cùng ngày. Đây là con số vượt mức kế hoạch đặt ra trước đó, góp phần bổ sung nguồn máu quý giá cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng nổ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung có mặt từ sớm để chỉ đạo chương trình và tham gia hiến máu.
Hiến máu nhân đạo cứu người là nghĩa cử cao đẹp cần được tuyên truyền phát huy, đặc biệt do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 lượng máu thu được đã sụt giảm mạnh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác điều trị cho các bệnh nhân. Trước tình hình đó, BBT báo Kinh tế & Đô thị đã quyết định phối hợp với các đơn vị liên quan để phát động chương trình hiến máu nhân đạo mang tên “Giọt hồng yêu thương”.
Và ngay trong lần đầu phối hợp tổ chức “Lễ hội Xuân hồng và “Giọt hồng yêu thương” đã thành công ngoài mong đợi, cả về số lượng lẫn ý nghĩa nhân văn của chương trình. Nghĩa cử cao đẹp tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong tầng lớp người dân. Trong hàng trăm tình nguyện viên đến đăng ký tham gia hiến máu, phóng viên đã ghi nhận nhiều câu chuyện, hình ảnh ý nghĩa, góp phần động viên, khuyến khích người dân tham gia hiến máu nhân đạo cứu người.
Hình ảnh của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung có mặt từ sớm để tham gia chỉ đạo chương trình, động viên phong trào hiến máu tình nguyện và chính ông đã trực tiếp tham gia hiến máu. Được biết đây không phải là lần đầu tiên ông Lưu Trung tham gia hiến máu tình nguyện. Tuổi trẻ của ông cũng đã hàng chục lần tham gia phong trào nhân đạo này. 

Nguyễn Thị Kim Xuyến, sinh viên năm nhất lần đầu đi hiến máu.

Trong khi đó, đối với các tình nguyện viên hiến máu, có người mới lần đầu đi hiến máu nhưng đã quyết tâm sẽ duy trì hành động này lâu dài. Như trường hợp của sinh viên năm nhất Trần Phước Lộc, em lần đầu đi hiến máu nhưng rất háo hức. Lộc cho biết, có ý định hiến máu từ lúc còn học cấp 3 nhưng chưa có cơ hội.
“Lần này nghe tin trường phát động hiến máu, em xin phép cha mẹ và rủ thêm 5 người bạn hiến chung nữa. Hiến máu rất tốt, mình cứu được nhiều người, mà sức khỏe cũng tốt hơn nữa. Sau này có cơ hội, em sẽ tiếp tục hiến máu”, Trần Phước Lộc cho biết.
Ngồi cạnh Lộc và cùng lấy máu là cô sinh viên năm nhất Nguyễn Thị Kim Xuyến, thân hình nhỏ nhắn, đôi tay run run khi mũi kim ghim vào mạch nhưng ánh mắt của em tỏ ra bình tĩnh. Xuyến kể, là sinh viên năm nhất của một trường đại học ở TP Hồ Chí Minh, do dịch bệnh nên đến thời điểm này em vẫn chưa được đến trường. Nghe thông tin trường cấp 3, nơi em từng theo học phát động hiến máu và được bạn bè động viên, Xuyến quyết định lần đầu cho máu.
“Em cũng sợ lắm, nhưng nghĩ đến nhiều người bệnh đang cần máu, mình tuổi còn trẻ mình nên làm gì đó để giúp đỡ mọi người. Với em với các bạn tìm hiểu và biết máu cho đi rồi sẽ tái tạo lại tốt hơn, cơ thể khỏe mạnh mà da dẻ cũng đẹp hơn nữa, sau này em sẽ tiếp tục hiến máu”, cô sinh viên cười nói.
Hồ Thị Ngọc Trinh, sinh viên năm 2 đại học đã động viên cả gia đình tham gia hiến máu cứu người.
Còn em Hồ Thị Ngọc Trinh - sinh viên năm 2 của một trường đại học kể đây là lần thứ 2 em hiến máu. Trinh cho biết, cha mẹ không cho em hiến máu vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng từ sau lần đầu dấu gia đình cho máu, sức khỏe em tốt hơn, còn tăng được 5 ký.
“Từ đó ba mẹ không cản em hiến máu nữa, lần này em còn rủ mẹ đi cho máu nữa.  Em và mẹ rất vui vì việc làm nhỏ của mình có thể giúp đỡ được người khác trong lúc cấp thiết, nhất là trong tình hình dịch bệnh như thế này. Từ nay, hễ gặp người quen em sẽ khuyến khích họ đi hiến máu”, Hồ Thị Ngọc Trinh chia sẻ.
Hi vọng, những câu chuyện, hình ảnh ý nghĩa trên sẽ góp phần là động lực để người dân không chỉ riêng Kiên Giang mà các địa phương khác hiểu hơn về nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người. Để từ đó, mỗi chương trình hiến máu khi được phát động sẽ tiếp nhận đủ hoặc vượt đơn vị máu đề ra.

Nhà báo Hồng Lĩnh (áo trắng) cùng đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ cao Trung An - đơn vị đã tặng gần 3 tấn gạo cho tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Nhà báo Hồng Lĩnh - Phóng viên thường trú báo Kinh tế & Đô thị tại Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thành viên BTC chương trình cho biết: Tuy lần đầu tiên chương trình “Giọt hồng yêu thương” được tổ chức nhưng đã thành công tốt đẹp. Qua đó, ông đại diện cơ quan gửi lời cám ơn chân thành đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang, Ban chỉ đạo hiến máu huyện Tân Hiệp và gần 500 tình nguyện viên tham gia hiến máu, tất cả đã tạo điều kiện tốt nhất để chương trình thành công tốt đẹp.
Ban tổ chức cũng trân trọng tri ân các doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, Công ty Quảng cáo Hoàng Hà, Công ty TNHH thiết bị y khoa Nguyễn Tùng và Công ty TNHH Kiệt Hồng đã đồng hành chương trình nhân đạo này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần