Góc phố mùa Thu Hà Nội

Mộc Miên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chớm mùa Thu, tiết trời Hà Nội dịu nhẹ trong nắng sớm. Nắng trong ngày cũng nhạt không còn chói chang, nóng nực mà kèm thêm chút gió man mát thoảng mùi mưa. Hòa mình trên con phố thân quen, ngắm nhìn mùa Thu sang mà lòng người chộn rộn bao cảm xúc khó tả...

Thu đến bên khung cửa ngập tràn hoa sữa nồng nàn, thu ghé thăm hàng cốm xanh trên gánh hàng của các bà, các chị và còn một góc phố mùa Thu thật khác giữa phố phường Hà Nội.

Góc phố mùa Thu Hà Nội - Ảnh 1
Du khách chụp ảnh trên góc phố Phan Đình Phùng những ngày đầu mùa Thu. Ảnh Khánh Huy

Phố Phan Đình Phùng những ngày này giống như phố đi bộ mới, khi mỗi ngày đón tiếp hàng trăm nghìn du khách đến chụp ảnh, thăm quan. Tuyến đường sở hữu vỉa hè rộng với 3 hàng cây sấu cổ thụ, cây xà cừ và hoa sữa lớn. Con đường dài 1,5km là điểm đến vừa quen vừa lạ của người Hà thành suốt 4 mùa trong năm. Xuân đến mang từng chồi lộc biếc, hạ sang với những trái sấu xanh non, mùa Thu lãng mạn với thảm lá vàng và mùa Đông trầm mặc nơi hàng cây cổ thụ. Mỗi mùa qua đi, góc phố như thay một lớp áo mới. Với nhiều người Hà Nội, phố Phan Đình Phùng còn được gọi thân thương là “phố sấu”.

Hà Nội còn một góc phố là dấu ấn của những người yêu thích vẻ đẹp nên thơ mỗi độ mùa Thu về. Đó là góc phố Hoàng Diệu, tuyến đường bao quanh di tích lịch sử Hoàng thành Thăng Long. Vào mỗi mùa trong năm con đường này lại khoác lên một vẻ đẹp mộng mơ, trữ tình của cỏ cây hoa lá. Mùa Xuân với hàng hoa ban trắng bung nở khoe sắc, mùa hè mát mẻ hàng cây tỏa bóng và mùa Thu đến, mùa Đông sang với nét cổ kính của những bức tường được sơn vàng.

Có một thứ “đặc sản” riêng có của Hà Nội chính là góc phố cũ của những căn nhà cổ. Được xây theo kiến trúc cổ của Pháp, hiện các ngôi nhà vẫn lưu giữ màu thời gian. Trên các tuyến phố Bà Triệu, Phan Đình Phùng, phố Hàng Phèn, phố Hàng Cá,… những ngôi nhà có lối kiến trúc xưa cũ là góc phố check-in lý tưởng của mỗi du khách khi đặt chân đến Hà Nội. Khác biệt với những ngôi nhà cao tầng, chung cư hiện đại, ngôi nhà cổ khoác màu rêu phong, với mái ngói, tường vàng đủ khiến lòng người bâng khuâng về hồi ức xưa cũ.

Hà Nội hôm nay còn gây ấn tượng với hình ảnh của các tuyến phố đi bộ đã trở thành “thương hiệu”. Đó là “phố Tây” Tạ Hiện, phố bích họa Phùng Hưng, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, phố ẩm thực Tống Duy Tân, khu phố ẩm thực kết hợp đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã… Mỗi góc phố với nét riêng không trộn lẫn đủ “níu chân” du khách trên hành trình khám phá mảnh đất Hà Nội nghìn năm văn hiến.