Guardiola "đáp trả" Ibrahimovic

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ibra vốn chẳng phải thuộc mẫu cầu thủ hiền lành, ít nói mà trái lại tiền đạo người Thuỵ Điển khá hung hăng và rất thích xài môn "khẩu chiến".

Trong khi Pep nổi tiếng kiệm lời nhưng hơn một năm qua, nhà cầm quân tài ba này đã dần trở nên "lắm mồm" hơn. Giờ đây, hiếm có chuyện Guardiola im lặng nếu phải nhận những đòn "tấn công bằng ngôn từ" của đối thủ. Bởi thế, tất cả không còn quá xa lạ khi Guardiola "khua môi múa mép" trên các phương tiện truyền thông.
 
Sau khi AC Milan phải chia tay Champions League với thất bại có phần "ức chế" tại Nou Camp, Ibra hẳn nhiên làm sao chịu im lặng. Trên kênh Mediaset (trực thuộc sở hữu của Silvio Berlusconi, đương kim chủ tịch AC Milan), tiền đạo này bộc bạch trong nỗi bực tức: "Không thể hiểu nổi quyết định thổi 11m thứ 2 của ông ta (trọng tài) khi mà bóng chưa hề được đưa vào cuộc. Cứ đặt giả thuyết ông ta đã xử lý đúng, vậy thì tại sao tôi lại không được đối xử tương tự (ám chỉ tình huống đối thủ Mascherano phạm lỗi với anh diễn ra trước đó). Thật quá vớ vẩn và hết sức hổ thẹn. Dường như, UEFA đang âm mưu đưa hai đội bóng họ ưa thích vào chung kết Champions League (Barca và ... Real chăng - PV). Giờ tôi đã rất thấu hiểu cảm giác của Jose Mourinho mỗi khi phải đến làm khách tại Nou Camp (Mourinho từng có vinh dự làm thầy của Ibra khi ông còn dẫn dắt Inter Milan)".

Rất nhanh chóng, Guardiola được giới phóng viên "thông báo" về phản ứng của cậu học trò cưng và ông có ngay sự đáp trả thích đáng: "Vậy là, rốt cục Ibrahimovic cũng có ngày đồng cảm và làm bạn với Mourinho cơ đấy (thực ra, đây là một câu "xách mé" Ibra bởi khi mối quan hệ giữa tiền đạo này và Mourinho hồi cùng chung chiến hào ở Inter không được tốt đẹp cho lắm - PV). Nhưng tôi chẳng thèm bận tâm vì đó là quyền riêng tư của cậu ta. Chỉ biết rằng, Barca đã lần thứ 5 liên tiếp lọt vào bán kết Champions League và thành tích trên sân cỏ chính là lời đáp trả mạnh mẽ nhất cho mọi làn sóng chỉ trích. Ngoài ra, họ (AC Milan) cứ thích lải nhải nhiều về quả phạt đền thứ hai ở trận lượt về mà dường như quên mắt rằng, tại lượt đi, Barca xứng đáng được hưởng ít nhất một quả 11m khi Alexis bị phạm lỗi trong vòng cấm. Và hãy nhớ rằng, theo luật, hành vi kéo áo trong vòng cấm đều phải bị trừng phạt. Chẳng nhẽ, cần phải cho AC Milan đi học lại luật".

Xem ra, cuộc khẩu chiến giữa hai bên sẽ còn kéo dài dài. Thôi phải như vậy mới xứng danh là một trận đấu đỉnh cao tầm cỡ thế giới. Thậm chí, nếu thiếu đi thứ gia vị này, e rằng giá trị trận đấu còn giảm đi vài phần.