Hà Nội: Cảnh sát giải cứu nam thanh niên say rượu nhảy cầu Chương Dương

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi uống rượu say, nam thanh niên đi xe ôm qua cầu Chương Dương sang nhà người thân chơi, do không làm chủ bản thân nên đã trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông Hồng.

 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc trên cầu Chương Dương.
Ngày 13/10, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, Đội Cảnh sát  Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn đơn vị vừa giải cứu thành công 1 trường hợp say rượu ngã xuống sông Hồng từ trên cầu Chương Dương.
Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút tối  ngày 12/10,  nhận được tin báo một nam thanh niên thuê xe ôm đi lên cầu Chương Dương, rồi bất ngờ ngã xuống sông, Công an quận Hoàn Kiếm đã có mặt phối hợp cùng  Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông) và cấp cứu 115 triển khai các phương án cứu trợ.
Thời điểm xảy ra vụ việc đã thu hút sự quan tâm của rất đông người dân, khiến giao thông qua cầu Chương Dương hướng từ quận Hoàn Kiếm sang quận Long Biên bị ùn tắc cục bộ.
 Nam thanh niên đã được cảnh sát giải cứu.
Sau khi dùng đèn pin và các thiết bị từ nhịp số 3 cầu Chương Dương chiếu xuống phía dưới tìm kiếm đã phát hiện thấy nạn nhân lực lượng cứu hộ đã điều 1 xe chuyên dụng Phòng cháy chữa cháy tới hiện trường.
Nhận thấy khu vực phía lòng sông Hồng sát bãi giữa lau sậy um tùm thuyền bè không thể tiếp cận, lực lượng cứu hộ đã dòng dây đưa người xuống tiếp cận hiện trường kéo thanh niên trên lên khu vực an toàn.
Đến khoảng 21 giờ tối cùng ngày (12/10), công tác cứu hộ, cứu nạn mới hoàn thành. Lực lượng chức năng thành công đưa nam thanh niên lên bờ trong tình trạng sức khoẻ bình thường, chỉ bị xây xát nhẹ.
Tại Công an phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm), danh tính nam thanh niên được làm rõ là Đặng M. T. (sinh năm 1987 ở Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội).
Ban đầu, nguyên nhân sự việc được xác định, do anh T. uống rượu say đi xe ôm qua cầu Chương Dương sang nhà người thân chơi, khi đến nhịp cầu số 3 do không làm chủ bản thân nên đã trèo qua lan can cầu nhảy xuống dưới. Anh T. bị vướng vào bãi lau sậy phía dưới nên may mắn thoát chết.