Hà Nội: Cháy dữ dội ở ngôi nhà 3 tầng, một cụ bà tử vong

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngọn lửa bất ngờ bùng phát cháy dữ dội tại ngôi nhà 3 tầng. Sau khi cảnh sát PCCC dập lửa, tiếp cận hiện trường đám cháy đã phát hiện một cụ già tử vong.

Sáng ngày 10/5, một đám cháy lớn đã xảy ra ở khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, thuộc phường Long Biên quận Long Biên (Hà Nội), khói đen cùng lửa cuồn cuộn bốc lên khiến nhiều người kinh hãi.
 Hiện trường vụ cháy.
 
Thông tin từ người dân khu vực cho biết, vào khoảng 6 giờ 35 phút sáng cùng ngày, lửa bất ngờ bùng cháy từ cửa hàng kinh doanh chăn ga đệm sau đó đám cháy lan sang ngôi nhà 3 tầng ở chân cầu Vĩnh Tuy, phường Long Biên. Vụ hỏa hoạn nhanh chóng được báo cho lực lượng chức năng.
Ngay khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 (Cảnh sát PCCC TP Hà Nội) đã huy động nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường nhanh chóng tổ chức dập lửa. Công tác chữa cháy nhanh chóng được triển khai, các chiến sĩ cảnh sát tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng để dập lửa.
 Lửa cháy lan từ một cửa hàng lợp mái tôn...
Theo Phòng Cảnh sát PCCC số 4, bước đầu nhận định vụ cháy có lửa bắt nguồn từ khu nhà lợp mái tôn được ngăn làm 3 cửa hàng chăn ga gối đệm, bình gas công nghiệp và quán cơm rồi lan sang nhà 3 tầng.
Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng khói vẫn bốc lên âm ỉ. Người dân cho biết, nghi có người mắc kẹt trong đám cháy.
 
Thông tin bước đầu về vụ hỏa hoạn, ông Nguyễn Ngọc Phan - Chủ tịch UBND phường Long Biên cho biết, vụ cháy khiến một cụ già tử vong. "Khi lực lượng chữa cháy vào hiện trường thì phát hiện một cụ bà tử vong ở tầng 3 của ngôi nhà cháy" - ông Phan nói.
Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.