Kinhtedothi – Một đám cháy bùng phát tại ngôi nhà trên phố Quảng Khánh (phường Tây Hồ, Hà Nội). Cột khói bốc cao hàng chục mét khiến người dân hoảng sợ. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường khống chế đám cháy.
Theo thông tin từ người dân khu vực, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 2/10, tại số nhà 98 phố Quảng Khánh xảy ra hỏa hoạn. Khói đen bốc cao hàng chục mét, kèm theo mùi khét. Khi phát hiện thấy lửa và khói bốc lên từ nhà số 98 Quảng Khánh, người dân đã hô hoán người dân xung quanh cùng tham gia chữa cháy và gọi tổng đài 114 báo tin.
Hiện trường vụ cháy nhìn từ xa.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với công an phường và các lực lượng chức năng triển khai dập lửa. Dù đám cháy có lan sang nhà hàng xóm, nhưng chỉ sau hơn 30 phút, ngọn lửa đã được khống chế.
Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường khống chế, dập tắt đám cháy.
Được biết, ngôi nhà cấp 4 có sân vườn đang được sử dụng làm nơi tô tượng và văn phòng làm việc ban ngày, buổi tối khóa cửa. Khi xảy ra cháy, lực lượng chức năng phải phá cửa để tiếp cận, dập lửa. Thông tin ban đầu, vụ cháy có diện tích khoảng 15m2 trong nhà, không gây thiệt hại về người.
Vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Kinhtedothi – Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: “Việc thành lập Trung tâm Thông tin chỉ huy kết nối với hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy (PCCC) chính là bước ngoặt quan trọng, hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an và TP Hà Nội về ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số vào công tác PCCC và CNCH”.
Kinhtedothi - UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 5287/UBND-NC ngày 26/9/2025 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” (4/10).
Xổ số trực tiếp miền Bắc mở thưởng vào thứ hai đến chủ nhật hàng tuần. Kết quả XSTT được chúng tôi tường thuật trực tiếp từ các hội đồng XSKT miền Bắc.
Kinhtedothi- Hơn 10 ngày sau trận mưa lũ kèm sạt lở đất, người dân tại địa bàn xã Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk) đang tất bật thu dọn, vá víu lại những gì còn sót lại sau thiên tai. Thế nhưng, nỗi ám ảnh về khoảnh khắc sinh tử vẫn chưa kịp nguôi ngoai trong ký ức của nhiều người.
Kinhtedothi – Những chương trình đọc sách, truyện, truy cập mạng internet, hát karaoke và các hoạt động khác được tổ chức vào buổi tối tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội góp phần quan trọng vào việc cải thiện sức khỏe tinh thần, hỗ trợ tâm lý, trang bị kiến thức, kỹ năng, giúp người lang thang tái hòa nhập cộng đồng.