Hà Nội FC- TP.HCM (0-2): “Chiến hạm đỏ” lại chìm

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nợ nần thêm chồng chất, 7 lần đối đầu trong 2 năm qua, HLV Chung Hae-seong thất bại trước người đồng nghiệp Chu Đình Nghiêm hết 6, chỉ kiếm được 1 trận hòa duy nhất, bị thủng lưới đến 18 bàn và chỉ tìm được 4 bàn thắng.

Dù V.League 2020 chưa kết thúc nhưng chắc chắn 1 điều TP.HCM của chủ tịch Hữu Thắng là đội chi nhiều tiền nhất để tuyển mộ cầu thủ. Nhưng lần thứ 4 của mùa bóng để thua bẽ bàng Hà Nội FC, cách xa đội đầu bảng Sài Gòn 7 điểm thì hơn ai hết, , HLV Chung Hae-seong phải là người chịu trách nhiệm.

Phú quý giật lùi

Sau khi trở thành á quân, xếp sau chính Hà Nội thì mùa này tăng cường lực lượng rầm rộ để lật đổ nhà đương kim vô địch Hà Nội trở thành thế lực mới của sân cỏ Việt Nam. Nhưng có vẻ, càng tốn tiền thì CLB TP.HCM lại càng chuốc thêm những thất bại nặng nề hơn.

Sau trận thua 1-2 ở siêu cúp đầu mùa giải (dù Công Phượng mở tỷ số), vòng 11 V.League trên sân nhà Thống Nhất, trước áp lực phải đòi nợ bằng được “Chiến hạm đỏ” sụp đổ 0-3. Một trận đấu mà đội khách như dạo chơi mà vẫn bỏ túi 3 điểm.

 Sứt mẻ nhiều đội hình nhưng Hà Nội FC vẫn giành chiến thắng. Ảnh HNFC

Thất bại này đã khiến ông bầu CLB TP.HCM nổi sóng, HLV Chung phải tức tưởi ra ra đi rồi…nhưng rồi trở lại vì Covid-19 không tìm được người thay (!). Tái đấu ở bán kết Cúp quốc gia trên sân Hàng Đẫy, CLB TP.HCM lại nhận trận thua nặng nề 1-5. Lần thứ 4 chạm trán trong mùa giải mà không có Công Phượng, Huy Toàn không ai nghĩ đội khách “Chiến hạm đỏ” sẽ có điểm.

Mùa trước, phận “chiếu dưới”, chơi phòng ngự phản công, nhưng đoàn quân của HLV Chung Hae-seong dẫn đầu lượt đi với 8 trận thắng, 3 hòa và chỉ 2 thất bại. Mùa này tung tiền tỷ mua sắm ồ ạt đổi mới chiến thuật, lấy tấn công làm chủ đạo, thì 13 trận giai đoạn 1 chỉ 6 thắng, 2 hòa và nhận đến 5 thất bại, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. “Phú quý giật lùi”!

Lần này, đến sân Hàng Đẫy, TP.HCM đã chơi theo kiểu biết mình, biết ta khi không dùng bộ đội cặp tiền đạo “triệu đô” người Costa Rica. HLV Chung Hae-seong chỉ dùng trung phong Ariel Rodriguez còn cất Jose Guillermo Ortiz trên ghế dự bị. Trong sơ đồ 3-4-3, ông thầy người Hàn dùng Phi Sơn, Lâm Ti Phông đá biên, 3 ngoại binh rải đều 3 tuyến để hạn chế sức công khủng khiếp của chủ nhà.

Đẳng cấp nhà vô địch

Chủ nhà CLB Hà Nội đang sứt mẻ lực lượng khi hàng hậu vệ chỉ là những “kép phụ”, mất trung phong Rimario (treo giò), tiền vệ Omar chưa đạt phong độ nhưng vẫn được coi là chiếu trên. Trong sơ đồ 4-1-4-1, HLV Chu Đình Nghiêm duy nhất dùng ngoại binh Moses đá tiền vệ mỏ neo, Thành Chung được đẩy lên đá trung phong.

 Bàn thắng mở tỷ số trên chấm 11m là bước ngoặt của trận đấu. Ảnh HNFC

Phải thừa nhận, các cầu thủ khách TP.HCM chơi không tồi, dù chỉ cầm bóng 40% trong 45 phút đầu trận đấu nhưng Ngọc Đức, Văn Thuận đã chơi lăn xả không cho Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng phối hợp. Nhưng về độ quái trong các tình huống xử lý thì các cầu thủ khách còn thua đội nhà vài bậc, nhất là những pha chọc khe, đập nhả trong vòng 16,5m.

Trong 1 pha bóng không quá nguy hiểm nhưng Quang Hải đã biết cách làm cho trung vệ Diakite phải phạm lỗi với mình trong vòng cấm. Một cú ngã đủ để trọng tài không còn cách nào khác phải ngắt còn và trên chấm 11m Văn Quyết không bỏ lỡ cơ hội giúp Hà Nội có bàn mở tỉ số.

Chơi trên sân Hàng Đẫy mà bị thua trước thì việc thua thêm bàn thắng thứ 2 là điều dễ hiểu. Các cầu thủ Hà Nội FC kiên nhẫn cầm giữ bóng để đội khách không còn kiên nhân nữa, dồn đội hình lên tấn công. Như trong tính toán, khi chiếc bẫy phản công đã giương lên thì hành động dốc bóng ở phút 85 của Quang Hải là điều HLV Chu Đình Nghiêm đã cho tập đi, tập lại. Số 10 nhận bóng trong vòng cấm, đi bóng một nhịp trước khi dứt điểm hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho Hà Nội FC.

Thua cả HAGL và Hà Nội liên tiếp, dường như ông Chung đã hết bài vở. Trong khi đó, giành chiến thắng và có thêm 3 điểm trong ngày kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và 66 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10, các cầu thủ Hà Nội đã đưa ra thông điệp trong cuộc đua vô địch V.League 2020: Đừng vội gạch tên chúng tôi!

 

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần