Hà Nội FC "vùi dập" Yangon United bằng cơn mưa bàn thắng

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với cú hat-trick của Pape Omar và cú đúp của Oseni, Hà Nội FC đã có chiến thắng đậm trước Yangon United tại vòng bảng của AFC Cup 2019.

Chiều 17/4, phải làm khách trên sân của Yangon United (Myanmar) với nhiệt độ lên tới gần 40 độ C, một thử thách cực khó khăn đối với Hà Nội FC. Bên cạnh đó, đại diện của Việt Nam không có sự phục vụ của đội trưởng Văn Quyết vì chấn thương. Tuy nhiên, trung vệ Đình Trọng đã trở lại trong đội hình xuất phát kể từ khi bình phục chấn thương.
 Pape Omar thi đấu ấn tượng và có được cú hat-trick cho riêng mình. Ảnh: AFC
Trong khi đó, Yangon United khá tự tin khi được thi đấu trên sân nhà và tinh thần tốt khi đánh bại chính Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy. Ngay những phút đầu tiên, Hà Nội FC chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, ở phút thứ 3 của trận đấu, Quang Hải có pha đi bóng ở cánh trái rồi thực hiện pha căng ngang như dọn cỗ để Pape Omar dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Hà Nội FC.
Tuy nhiên, do chủ quan nơi hàng phòng ngự, Hà Nội FC phải nhận bàn thua ở phút thứ 14. Xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái, Sylla đón quả tạt của đồng đội rồi dứt điểm một chạm hiểm hóc đánh bại thủ môn Văn Công gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.
Sau khi chủ nhà có bàn gỡ hòa, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn làm chủ thế trận và tiếp tục gây sức ép lên khung thành của Htet để tìm kiếm thêm bàn thắng. Phút thứ 26, từ đường phản công nhanh bên cánh trái, Miller nhận đường chuyền trong tư thế trống trải dễ dàng dứt điểm tung lưới Văn Công lần thứ 2.
Ngay sau khi để đội chủ nhà vươn lên dẫn trước, Hà Nội FC vực lại tình thần, đến phút thứ 32 Hùng Dũng có pha kiến tạo để tiền đạo Oseni dứt điểm góc hẹp san bằng tỉ số 2-2 cho Hà Nội FC. Ở bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Oseni có pha xâm nhập vòng cấm, khéo léo loại bỏ hậu vệ Yangon United rồi thực hiện cú chích mũi giày làm tung lưới đội chủ nhà lần thứ 3. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về Hà Nội FC.
Bước sang hiệp 2, Hà Nội FC tiếp tục chơi lấn lướt trước đội chủ nhà, sự vô duyên của hàng công và thi đấu xuất sắc của thủ môn Htet khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm không thể có bàn thắng trong phần lớn thi đấu của hiệp 2. Phải đến phút thứ 81, từ quả phạt góc của Thái Quý, Pape Omar bật cao đánh đầu rất căng tung lưới Yangon nâng tỷ số lên 4 -2 cho Hà Nội FC. Cũng chỉ sau đó 2 phút, sau tình huống dứt điểm dội xà ngang của Oseni, bóng đến Omar, cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội để hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình, nâng tỷ số lên 5-2 cho Hà Nội FC, qua đó mang về chiến thắng cho đội bóng của Việt Nam.
Với chiến thắng này, Hà Nội FC có được 7 điểm và tạm vươn lên vị trí nhất bảng F nhưng thi đấu nhiều hơn Tampines 1 trận.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần