Từ sáng sớm ngày 5/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), đông đảo người dân làng Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng du khách thập phương đến theo dõi và chiêm ngưỡng màn "kiệu bay" tại lễ hội làng Phú Đô.
Từ 8 giờ sáng, lễ hội làng Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chính thức diễn ra tại đình Phú Đô.
Đặc biệt, lễ hội được tổ chức 5 năm một lần (vào ngày mùng 7 và 8 tháng Giêng).
Các đoàn rước lần lượt vào trong đình làm lễ trước khi rước kiệu.
Có 7 kiệu rước, các nam thanh niên rước 2 kiệu Ông, 1 kiệu Long đình, 2 kiệu Hương án và 1 kiệu bún. Nữ rước 1 kiệu bà duy nhất.
Không khí sôi động ngay sau khi tế lễ, nhận lệnh xuất phát của các cụ, 7 chiếc kiệu được đỡ bởi hàng chục nam nữ thanh niên bắt đầu màn "kiệu bay" khắp đường làng ngõ xóm.
Những người được chọn rước kiệu là nam, nữ thanh niên của làng. Theo tục lệ, những người này phải ăn chay và tắm nước gừng trước khi tham gia rước kiệu.
Chiếc kiệu Long đình nặng nhất khi có chiếc lư hương nặng hơn 100kg đặt lên. Đây cũng chính là chiếc kiệu quan trọng và có ý nghĩa nhất trong 7 chiếc kiệu được rước.
Các nam thanh niên đỡ "kiệu bay" tại lễ hội làng Phú Đô. Những người rước kiệu sẽ đổi vai cho nhau trong suốt quá trình "kiệu bay".
Theo ngọc phả, đình Phú Đô thờ các vị thành hoàng gồm Lý Thiên Bảo (tức Đức Thánh Cả, anh trai của Lý Nam Đế), Đinh Dự và Mãn Đường Hoa (Tổ sư nghề ca trù), 2 bà hoàng người làng Phú Đô là Nguyễn Thị An (Hoàng hậu vua Lê Anh Tông), Nguyễn Thị Phương (Nguyên phi), Hồ Nguyên Thơ (Tổ nghề bún).
Chỉ những người là nữ giới mới được rước kiệu bà, sau khi kiệu xuất phát từ đình làng xuống bãi Tế Yến, đền Hai Bà Hoàng, đền Cầu Đôi…
Kiệu bà được rước trong lễ hội làng Phú Đô.
Hàng nghìn người dân, du khách đến trẩy hội và chạy theo "kiệu bay" khắp các con ngõ, phố tạo nên không khí sôi động trong những ngày đầu xuân năm mới.