Hà Nội: “Ngũ quả” giá tăng vẫn đắt hàng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Khách đến mua hàng cứ tấp nập, vẫn biết là mỗi kg quả mua hôm nay đắt hơn ngày thường tới cả chục, hai chục nghìn đồng nhưng chẳng mấy ai đã vào mà lại quay ra

KTĐT - Khách đến mua hàng cứ tấp nập, vẫn biết là mỗi kg quả mua hôm nay đắt hơn ngày thường tới cả chục, hai chục nghìn đồng nhưng chẳng mấy ai đã vào mà lại quay ra

Ngày tết, trên bàn thờ gia tiên nhà nào cũng có mâm ngũ quả. Các loại quả có thể khác nhau tùy sở thích nhưng 2 loại không thể thiếu đó là chuối và bưởi. Giá các loại quả đang tăng từng ngày, thậm chí cả những loại củ, quả mua về làm thực phẩm.

Giá tăng, vẫn đắt hàng

Dạo qua các chợ Ngọc Hà, Cống Vị, Bưởi, Nghĩa Tân... hầu hết các loại quả được bày bán đều tăng giá từ 5.000 - 15.000 đồng/kg. Các bà nội trợ thấy đắt nhưng vẫn đành mua vì để bày lên bàn thờ gia tiên không thể không có hoa và quả.

Cụ thể Bưởi giá 20.000 - 50.000 đồng/quả, chuối mã đẹp giá bán lên tới 100.000 - 150.000 đồng/nải. Cam canh từ 50.000 - 60.000 đồng/kg, Cam đường 45.000 - 50.000 đồng/kg, Thanh Long 40.000 - 50.000 đồng/kg, Nho Mỹ từ 140.000 - 150.000 đồng/kg, Xoài Thái 60.000 - 70.000 đồng/kg, Nhãn Thái 85.000 - 90.000 đồng/kg… Cao nhất vẫn là quả Phật thủ, giá bán dao động từ 70.000 đến 450.000 đồng/quả…

“Giá các loại quả năm nay tăng hơn năm ngoái vì nhập vào bây giờ cái gì chẳng tăng. Sạp này của tôi chỉ có mấy mặt hàng mà cũng hàng trăm triệu bạc chứ ít đâu…” - chị Nga, chủ quầy bán hoa quả ở chợ Bưởi cho biết.

Khách đến mua hàng cứ tấp nập, vẫn biết là mỗi kg quả mua hôm nay đắt hơn ngày thường tới cả chục, hai chục nghìn đồng nhưng chẳng mấy ai đã vào mà lại quay ra, vì dường như ai cũng xác định được tư tưởng giá cả nó thế.

“Mình bận công việc, hết ngày hôm qua mới được nghỉ. Nay đi sắm hoa quả tết, thấy cái gì cũng đắt đỏ nhưng không mua thì không được. Mình mua có hai cân táo thôi mà đã 155.000 đồng rồi, mua thêm nải chuối với quả bưởi nữa là hết luôn 300.000 đồng” - chị Minh, phố Hoàng Hoa Thám chia sẻ.

Giá củ, quả bình dân “ăn”  theo

Những loại củ đậu, táo ta, khế, dứa… ngày thường chỉ là quà vặt nhưng mấy ngày này đã lên giá tới mười mấy nghìn một kg, thậm chí không bán cân tiểu thương quay ra bán quả.

Hà Nội: “Ngũ quả” giá tăng vẫn đắt hàng - Ảnh 1
… ra tận đến những gánh hàng hoa quả rong

“Tết ăn uống thịt thà, bánh kẹo nhiều, mua mấy cân củ đậu này về ăn cho đỡ “háo”. Tôi vừa mua 18.000 đồng/kg củ đậu đấy. Ăn củ đậu cũng như thay rau, uống nước” - chị Hoa, phố Pháo Đài Láng cười nói.

Táo và khế ngọt cũng là những loại quả được nhiều người mua trong dịp tết. Táo ta ăn vừa rẻ, vừa ngon, lại đảm bảo không có thuốc bảo vệ thực vật. “Tết cứ ăn mấy thứ quả nhà mình là lành nhất. Bác vừa mua 105.000 đồng 3 cân táo đây” - bác Phùng, phố Đội Cấn cho biết.

Các loại quả là thứ không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình trong dịp tết. Cùng với bánh chưng và các loại bánh, mứt, kẹo, quả tô điểm cho bàn thờ trang trọng, đẹp mắt. Vì nó là thứ thiết yếu nên cứ đến tết là các loại quả đồng loạt tăng giá mà người dân vẫn bóp bụng mua.