Hà Nội: Níu kéo tình cảm bất thành, nam thanh niên rút dao đâm bạn gái

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Viên mang theo dao nhằm mục đích khi gặp người yêu cũ để níu kéo tình cảm nếu không được thì đe doạ. Khi gặp người yêu cũ là chị T. đi xe máy từ nơi làm việc về, Viên rủ chị này đi uống cà phê nhưng bị từ chối. Chị T. bỏ chạy thì bị Viên dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng và lưng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Phạm Văn Viên (SN 1994, quê ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) về tội “Giết người” theo Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. (Viên có thể phải đối diện với khung hình phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình).
Theo kết luận điều tra, Phạm Văn Viên và chị Nguyễn Thị T. T. (SN 1993, quê Văn Lâm, Hưng Yên) yêu nhau từ năm 2013 đến tháng 8/2018 thì chị T. chủ động chia tay. Viên đã nhiều lần nhắn tin qua zalo, facebook cho chị T. để níu kéo tình cảm nhưng bị chị T. từ chối. Ấm ức, Viên nhắn tin đe dọa sẽ tạt axit và dọa giết người yêu cũ.
 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Vào chiều ngày 14/10/2018 , Viên vào mạng xã hội facebook thấy trong trang cá nhân của chị T. đăng bức ảnh chị T. đứng cạnh một bạn trai. Nghĩ rằng đó là người yêu mới của chị T. nên Viên rất tức giận. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Viên đi xe máy mang theo balo bên trong có một con dao găm và 2 chiếc áo đến số 146 Bùi Thị Xuân (phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng) chờ chị T. đi làm về để gặp và hỏi lý do chia tay.
Trong lúc chờ, Viên lấy con dao găm đút vào túi quần bò nhằm mục đích khi gặp người yêu cũ nếu chị này không đồng ý sẽ rút ra để uy hiếp. Khoảng 19 giờ, khi chị T. đi xe máy từ chỗ làm việc trên phố Bùi Thị Xuân ra, Viên chạy tới rủ bạn gái cũ đi uống cà phê nhưng bị từ chối. Chị T. phóng xe máy bỏ chạy thì bị Viên tóm vai áo giật lại, ngã ra đường. Lúc này, chị T. kêu cứu thì Viên dùng dao đâm vào bụng và lưng. Thấy nhiều người đi đường vây quanh, lo sợ bị bắt, Viên bỏ chạy về cửa hàng game ở phố Thanh Nhàn, ngồi một mình trên tầng 3.
Tại đây, Viên gọi điện cho mẹ đẻ và anh họ chị T., thông báo việc vừa đâm chị này. Sau đó, Viên chụp ảnh con dao vừa gây án đăng lên facebook cá nhân”. Thấy chiếc áo đang mặc dính máu, Viên vào nhà vệ sinh giặt sạch rồi vứt áo lại, lấy áo khác trong balo ra mặc.
Lo sợ việc đăng ảnh lên facebook sẽ bị công an phát hiện, bắt giữ, Viên đã vô hiệu hóa tài khoản facebook rồi bẻ sim điện thoại, vứt con dao ở đống rác rồi bỏ đi lang thang. Ngày 16/10/2018, Viên đến Công an quận Hai Bà Trưng đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Về phía chị T. may mắn thoát chết nhưng đã bị tổn hại 65% sức khỏe.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần