Hà Nội rực rỡ sắc màu trong đại lễ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 30/4, cả Hà Nội sáng bừng trong ánh đèn rực rỡ. Bất chấp những cơn mưa ngang qua, người dân vẫn xuống phố từ rất sớm, kéo đến tụ hội tại Hồ Gươm, sân vận động Mỹ Đình, hồ Văn Quán... để chung vui và chờ xem những màn pháo hoa đặc sắc.

Tưng bừng đại lễ

Hà Nội được thắp sáng lung linh trong muôn vạn ánh đèn đủ màu sắc, các ngả đường tấp nập đông vui. Người dân rải rác đến các điểm bắn pháo hoa từ sớm nên không tuyến đường nào xảy ra ùn tắc.

Trên quảng trường Lý Thái Tổ, một chương trình ca nhạc hoành tráng được tổ chức từ 19 giờ với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng, nhiều đoàn võ thuật và văn nghệ quần chúng. Các nghệ sỹ đã có một màn trình diễn đầy xúc cảm, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả về một thời vinh quang, hào hùng, về tinh thần thượng võ của dân tộc và chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975.

 
Hà Nội rực rỡ sắc màu trong đại lễ - Ảnh 1
Các bạn trẻ hồ hởi đón đại lễ trong đồng phục cờ đỏ sao vàng
Không chỉ người Hà Nội, có rất nhiều người từ các tỉnh xa, đặc biệt là từ TP Hồ Chí Minh đã đến Thủ đô để hòa vào không khí trang trọng, hân hoan của ngày đại lễ. Chị Trần Bích Liên - sống tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Lần đầu tiên ra thăm Hà Nội tôi đã chọn đúng dịp này để được cảm nhận không khí Thủ đô những ngày kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Mưa tạnh ngay trước giờ nổ pháo đã xua đi nỗi thấp thỏm của hầu hết người dân. Đúng 21 giờ, 5 điểm pháo hoa đồng loạt khai hỏa, trời Hà Nội rực sáng. Đặc biệt các màn pháo hoa phối màu tại sân Mỹ Đình, bắn song song nhưng bố trí lệch tầm tại Hồ Gươm khiến người xem mãn nhãn và cực kỳ phấn khích. Thủ đô đã có một buổi tối đại lễ trọn vẹn niềm vui, rực rỡ màu sắc.

An ninh, an toàn và trật tự

Suốt từ 18 giờ, chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm chút thời gian rảnh để phỏng vấn các chiến sỹ công an, cảnh sát làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn cho đại lễ mà không được. Một lực lượng lớn bao gồm CSTT, CSGT, CSCĐ - PƯN, Công an, tự quản, dân phòng các phường, quận có địa điểm tổ chức bắn pháo hoa đã được huy động để bảo đảm trật tự an ninh và giao thông thông suốt. Số lượng người đổ về các điểm này lên đến hàng vạn nên các đồng chí phải căng hết sức mới hoàn thành nhiệm vụ.

 
Chiến sỹ CSGT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn
Chiến sỹ CSGT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn
Sau buổi lễ người dân lại tràn ra các tuyến đường để trở về nhà. Lường trước tình hình sẽ phức tạp nên tại các ngã ba, ngã tư trên các đường phố chính, CSGT đã chốt sẵn phân làn, ngăn ngừa và kịp thời giải tỏa ách tắc để đảm bảo giao thông thông suốt. Lực lượng Công an, CSTT còn ở lại túc trực tại các điểm tham quan giữ gìn trật tự, an toàn cho đến khi hầu hết người dân rời khỏi đó trở về nhà. Ông Đặng Đình Hòa - trú tại Hà Đông cho biết: “Mấy lần đi xem pháo hoa ở Bờ Hồ, lần này là về nhanh nhất, không bị tắc đường, không phải chen chúc”.

Tuy nhiên có một vài điều đã trở thành “muôn thuở” của Thủ đô, đó là giá một số dịch vụ, hàng hóa tăng theo không kiểm soát đượ
c, ví như việc giá vé gửi xe máy từ 20.000 - 50.000 hay một chiếc áo mưa loại 4.000 được bán với giá 30.000 mà người dân đành ngậm ngùi mua khi dông gió tại Bờ Hồ, Mỹ Đình…Nhưng cơ bản, Hà Nội có một buổi tối đại lễ trọn vẹn niềm vui, rực rỡ màu sắc.

Một số hình ảnh đêm Hà Nội m
ừng đại lễ: 
 Đường phố Thủ đô rực rỡ sắc màu
Đường phố Thủ đô rực rỡ sắc màu
Hà Nội rực rỡ sắc màu trong đại lễ - Ảnh 2
 Quảng trường Lý Thái Tổ trong buổi tối 30/4
Quảng trường Lý Thái Tổ trong buổi tối 30/4
Hà Nội rực rỡ sắc màu trong đại lễ - Ảnh 3
Hồ Gươm lung linh ánh sáng

Hà Nội rực rỡ sắc màu trong đại lễ - Ảnh 4
Hồ Gươm lung linh ánh sáng