Hà Nội-SLNA: Ba lý do để Hà Nội sẽ giành chiến thắng

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Vắng cả Duy Mạnh, Đình Trọng, Moses và Quang Hải nghĩa là HLV Chu Đình Nghiêm nhưng các khán giả Hà Nội vẫn tự tin họ sẽ giành chiến thắng SLNA.

Tuần này, hàng công mạnh nhất V.League 2020 với 9 bàn thắng sẽ đối đầu với hàng phòng ngự sau 4 trận chưa bị thủng lưới của SLNA. Ai sẽ giành chiến thắng trong trận đối đầu đầy duyên nợ này?

Tâm lý tự tin

Kể từ năm 2015 đến nay, đội bóng xứ Nghệ toàn thua khi rời sân Hàng Đẫy, đỉnh điểm là năm ngoái thua 4-0 theo kiểu “tâm phục, khẩu phục” trước đội chủ nhà. 45 phút đầu, tỷ số 3-0 đã khiến SLNA tê liệt ý chí phản kháng. Con số thống kê vượt trội nên tâm lý thi đấu của các cầu thủ chủ nhà thoải mái hơn đối phương rất nhiều.

Mất non nửa đội hình nhưng “những đứa con nhà bầu Hiển” vẫn tin vào chiến thắng bởi 3 lý do sau đâu. Đầu tiên là hàng công của đội khách khá tồi, đến giờ cũng chỉ có 2 bàn thắng của Văn Đức, 1 từ tình huống đánh đầu, 1 từ chấm phạt 11m. Chân sút Tuấn Tài đang bị mất cảm giác ghi bàn, ngay tại sân Vinh đối diện với thủ môn SHB.Đà Nẵng, anh cũng không tài nào đưa bóng vào lưới.

 Quang Hải sẽ không thể thi đấu do chấn thương. Ảnh VPF

Bộ đôi ngoại binh Peter Onyekachi - Alagie Sosseh vẫn chơi mờ nhạt, kỹ thuật cá nhân khá tồi. Đến giờ, sút trúng khung thành đối phương đã là việc làm quá sức đối với các ngoại binh SLNA chứ nói gì đến bàn thắng. Nên nếu như “chăm sóc” kỹ số 20 Văn Đức thì coi như SLNA bế tắc, Thanh Hóa đã làm điều đó khá dễ dàng.

Tiếp đến, lối đá của HLV Quang Trường khá đơn giản, 45 phút đầu họ để Đình Châu, Văn Lắm phá sức và phá lối chơi của đối phương. Hiệp 2, Quang Tình vào chơi, được đá cao hơn, thiết lập các đường tấn công bên cánh phải cùng Văn Đức, Sỹ Nam, lối ối đá này không khó để hóa giải. Khi Xuân Mạnh, Xuân Thắng, Văn Khánh, Quốc Trung chấn thương thì HLV Quang Trường cũng không có nhiều sự lựa chọn.

Cuối cùng là Quang Hải không thi đấu nhưng Ngân Văn Đại và Thành Lương đã sẵn sàng. SLNA không mạnh, nên HLV Chu Đình Nghiêm chỉ cần bố trí “máy quét” Đức Huy ở giữa sân, sơ đồ 4-1-4-1 với 5 mũi tấn công đều có thể ghi bàn sẽ khiến hàng phòng thủ xứ Nghệ khó lòng chống đỡ. Nếu SLNA đá thấp đội hình, 2 hậu vệ biên chủ nhà còn dâng cao, tạo thế áp đảo lên phần sân của đội khách.

Ngoại binh vượt trội

Rimario và Omar là 2 ngoại binh chơi càn lướt nhưng lại ranh mãnh, sẵn sàng va chạm và tung ra cú sút từ bất cứ vị trí nào. So với “khắc tinh” Hoàng Vũ Samson thì lối đá của Rimario còn khó chịu hơn rất nhiều và trung vệ Gustavo sẽ rất vất vả để hỗ trợ Thái Bá Sang. Lối đá nhỏ, ban chuyền sệt và nhanh được coi là rất khó chịu, muốn hóa giải đòi hỏi các cầu thủ SLNA phải duy trì thể lực suốt 90, đeo bám đối phương. Đây là kiểu đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thực hiện được để kiếm được 1 trận hòa.

 Ngoại binh Hà Nội vượt trội. Ảnh VPF

4 cầu thủ Rimario, Văn Quyết, Văn Đại và Hùng Dũng đều có khả năng kiến tạo, ghi bàn và quấy rối nên chắc chắn hàng thủ đang giữ sạch lưới sau 4 trận của SLNA sẽ chống đỡ rất khó khăn. Không lạ gì nhau, nên đội trưởng Văn Quyết sẽ dẫn đầu hàng công khoét vào vị trí của hậu vệ Sỹ Nam, điểm yếu của đội bóng xứ Nghệ.

Một khó khăn rất lớn đang đón chờ HLV Quang Trường trên sân Hàng Đẫy, điều quan trọng là không được để thua sớm nhằm tránh vỡ trận. Các tiền vệ trung tâm Văn Lắm, Đình Châu đang có 90 phút thử thách nhất kể từ khi đá V.League còn thủ môn Văn Hoàng đang có cơ hội để ông Park kiểm tra trình độ nhằm bổ sung vào đội tuyển.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần