Hà Nội thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, chiều tối ngày 13/9, Sở LĐTB&XH Hà Nội tổ chức 5 đoàn đi đến các bệnh viện thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình người bị nạn, nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

5 đoàn của Sở LĐTB&XH Hà Nội đã thăm hỏi, hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho các nạn nhân vụ hỏa hoạn, mức 10.000.000 đồng/1 người tử vong; 5 triệu đồng/1 người bị thương, từ nguồn ngân sách TP. Riêng đối với trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em TP Hà Nội hỗ trợ thêm 5.000.000 đồng/1 trẻ bị bị tử vong và 10.000.000 đồng/trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong làm Trưởng đoàn số 2 thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy đang được điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Trần Oanh.
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong làm Trưởng đoàn số 2 thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy đang được điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Trần Oanh.

Đoàn số 2 do Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong làm Trưởng đoàn cùng cán bộ các phòng, ban, trung tâm thuộc Sở đã đến Bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi các nạn nhân trong vụ cháy là người lớn và trẻ em. Tại Phòng Cấp cứu thuộc Trung tâm Cấp cứu A9 – nơi có các nạn nhân vụ hỏa hoạn đang được điều trị, có hai vợ chồng anh Dương Văn Hợp và chị Nguyễn Thị Lan.

Khi thấy Đoàn đến thăm hỏi, anh Hợp xúc động, nước mắt tuôn rơi chia sẻ: Nhà tôi ở tầng 4 chung cư. Khi phát hiện có cháy, tôi bảo vợ con chạy lên tầng 9 thì con gái lớn chạy luôn. Và ngay sau đó khu nhà bị mất điện, không nhìn thấy gì nên tôi bật đèn pin điện thoại soi đường và bảo vợ và con chạy vào nhà vệ sinh, rồi dải chăn và tưới nước vào đó. Sau đó tôi chạy ra chỗ thoát hiểm kêu gào mọi người đến cứu… Khoảng 1 tiếng sau thì chúng tôi được cứu, vợ tôi và hai con nhỏ không bị sao nhưng không thấy cháu lớn đâu. Sau đó tôi được biết cháu lớn đang ở Bệnh viện 103. 

 Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong động viên vợ chồng anh Hợp và chị Lan (nằm giường bên cạnh) tích cực điều trị, vượt qua nỗi đau thương này.
 Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong động viên vợ chồng anh Hợp và chị Lan (nằm giường bên cạnh) tích cực điều trị, vượt qua nỗi đau thương này.

“Bây giờ tôi chỉ muốn bác sĩ cho phép tôi xuống Bệnh viện 103 để nhận xác con lớn để tổ chức tang lễ. Nhưng bác sĩ chưa cho đi vì tôi bị nặng do gào thét nhiều hít phải hơi khói” – anh Dương Văn Hợp vừa khóc nức nở vừa nói. Trưởng Đoàn Đinh Hồng Phong đã an ủi, động viên anh Hợp cùng chị Lan tích cực điều trị, sức khỏe ổn định hơn thì sẽ được bác sĩ cho xuống Bệnh viện 103. Và cho biết, hiện nay đang có 1 đoàn thăm hỏi người nhà nạn nhân ở Bệnh viện 103 nên sẽ kết nối để lo hậu sự cho cháu.

Trung tâm Nhi khoa - nơi có 7 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân đang được các bác sĩ điều trị và người nhà chăm sóc. Ảnh: Trần Oanh.
Trung tâm Nhi khoa - nơi có 7 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân đang được các bác sĩ điều trị và người nhà chăm sóc. Ảnh: Trần Oanh.

Tiếp theo đó, Đoàn số 2 đến Trung tâm Nhi khoa nơi có 7 nạn nhân là trẻ em thuộc 4 gia đình, trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ. Ngay lối vào phòng, phía bên phải có  2 em bé, một em học lớp 3 trường Tiểu học Khương Đình và một em nhỏ. Anh Dương Văn Huy là em trai của nạn nhân Dương Quyết Thắng chia sẻ: Vợ chồng anh trai tôi ở tầng 3. Khi xảy ra cháy, anh trai tôi bế cháu út và vợ chạy ra chỗ thoát hiểm rồi nhảy xuống dưới. Anh trai nói 2 cháu lớn chạy lên trên tầng thượng để chờ người đến cứu nhưng sáng nay chỉ thấy có 1 cháu, còn 1 cháu không thấy đâu.  

Cháu Lê Thế Tùng Anh đang chia sẻ về việc được các chú cứu hỏa cứu thoát ra ngoài. Ảnh: Trần Oanh. 
Cháu Lê Thế Tùng Anh đang chia sẻ về việc được các chú cứu hỏa cứu thoát ra ngoài. Ảnh: Trần Oanh. 

Ở giường bên cạnh có cháu Lê Thế Tùng Anh (6 tuổi, học lớp 1 trường Tiểu học Khương Đình) được các mạng xã hội chia sẻ nhiều lúc sáng nay vì ở bệnh viện một mình, chưa có người lớn đến nhận. Nhưng sau đó, bố Tùng Anh từ Điện Biên đã đến Bệnh viện và bây giờ cháu đang được cô giáo mầm non chăm sóc.

Tùng Anh thỏ thẻ kể lại sự việc với các cô chú: Nhà con ở tầng 5. Khi con đang ngủ thì mẹ con gọi dậy, bế chạy lên tầng 8 và sau đó được chú cứu hỏa cứu. Mẹ con bị ngạt khói, phải thở ô xi đang nằm ở Bệnh viện Đống Đa; bố con đang ở đó chăm sóc mẹ.

Trưởng đoàn Đinh Hồng Phong đã trao hỗ trợ cho cháu Tùng Anh và chúc cháu sức khỏe tốt để về đi học với cô giáo, bạn bè…

Đoàn số 2 đang hỏi thăm, chia sẻ gia đình nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.
Đoàn số 2 đang hỏi thăm, chia sẻ gia đình nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Đoàn 2 cũng đã đi thăm hỏi, chia sẻ, động viên và hỗ trợ các nạn nhân đang điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Trung tâm Chống độc.

Sau đó, Đoàn 2 tiếp tục đến Bệnh viện Bưu điện thăm hỏi các nạn nhân. Cùng với việc thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân, Đoàn cũng cho biết, TP, địa phương sẽ có quan tâm kịp thời để giúp các nạn nhân và gia đình vượt qua khó khăn, nỗi đau, tích cực điều trị để có sức khỏe, sớm trở về ổn định cuộc sống.

Công tác tư vấn, hỗ trợ các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư ở quận Thanh Xuân vẫn đang tiếp tục tại Bệnh viện Quân y 103.
Công tác tư vấn, hỗ trợ các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư ở quận Thanh Xuân vẫn đang tiếp tục tại Bệnh viện Quân y 103.

Trước đó, vào hồi 23h22 ngày 12/9, tại số nhà 37, ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người bị chết và bị thương.

Căn nhà bị cháy có diện tích khoảng 200m2, 9 tầng, với 45 căn hộ (146 người). Đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo nhanh, vụ cháy đã làm 58 người thiệt mạng và 35 người đang phải cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện.

 

Tối 13/9, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Hồng Dân đã thông tin về công tác hỗ trợ nạn nhân đến 20h30 ngày 13/9/2023.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã tổ chức 5 đoàn do Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đến các bệnh viện để thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn.

Cụ thể, Đoàn số 1 đến thăm hỏi các nạn nhân tại Bệnh viện Quân y 103, Đoàn số 2 thăm hỏi các nạn nhân tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Bưu điện; Đoàn số 3 thăm hỏi các nạn nhân tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Đoàn số 4 thăm hỏi các nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa Xanh pôn; Đoàn số 5 thăm hỏi các nạn nhân tại Bệnh viện Hà Đông.

Kết quả đến 20h30 đã hỗ trợ 33 trường hợp tử vong, trong đó có 11 trẻ em và 36 người bị thương, trong đó có 11 trẻ em.

Các đoàn đã trực tiếp tư vấn, hỗ trợ 11 gia đình (15 người) có nhu cầu hỗ trợ xe tang về địa phương, hỗ trợ tang lễ, hỏa tang.

Sở LĐTB&XH Hà Nội đang tiếp tục trực tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103 để hỗ trợ các gia đình.