Đây cũng là cuộc thi sắc đẹp mà lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham gia. Hà Thu đã mặc chiếc áo dài màu đen, có thiết kế được lấy cảm hứng từ hoa sen tại vòng thi trang phục truyền thống. Bộ trang phục của Hà Thu được thêu tỉ mỉ bởi những nghệ nhân vẽ, thêu và trang trí.
Tà áo dài được thêu vẽ dựa trên kiểu dáng các đóa hoa trong cung điện thời nhà Lý–Trần và thực hiện bằng chất liệu chính là Lãnh Mỹ A, một chất liệu vải truyền thống có hơn một thế kỷ và gắn liền với tên tuổi của Võ Việt Chung. Ngoài hình ảnh hoa sen, vạt áo còn được thêu hình ảnh những cánh chuồn chuồn bay lượn. Điểm nhấn của bộ trang phục là mấn đội đầu được đính hàng trăm viên ngọc trai lớn nhỏ. Các nghệ nhân cẩn từng hạt ngọc trai tạo thành bức tranh vườn sen.
Bộ áo dài do nhà thiết kế (NTK) Võ Việt Chung thực hiện sau nhiều buổi trò chuyện cùng Hà Thu, một người con gái Huế - vùng đất cố đô nổi tiếng với cảnh sắc và nét đẹp dịu dàng của những cô thiếu nữ.
Hình ảnh mới nhất của Hà Thu và các thí sinh trong phần thi trang phục dân tộc: