Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Tĩnh: khai hội đua thuyền truyền thống trên sông Ngàn Phố

Kinhtedothi - Sáng 5/2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai hội đua thuyền truyền thống trên sông Ngàn Phố. Đây là hoạt động trong chuỗi các sự kiện Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 2025.

Tham gia tranh tài có 36 đội (20 đội nam và 16 đội nữ), chia làm 18 cặp đấu. Trong đó, có 10 cặp nam, 8 cặp nữ thi đấu theo hình thức tính thời gian. Thành tích của mỗi đội được tính bằng thời gian một lượt đua, sau đó chọn 6 đội nam và 6 đội nữ có thành tích tốt nhất vào thi đấu vòng chung kết. Đội nào có thời gian nhanh nhất, không vi phạm nội quy thi đấu sẽ giành chiến thắng.

Lãnh đạo huyện Hương Sơn đánh trống khai hội đua thuyền truyền thống
Trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia đua thuyền

Giải đua thuyền năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, thu hút hàng nghìn người đến cổ vũ, động viên. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, các đội đua thuyền đã tạo ra những pha rượt đuổi kịch tích, hấp dẫn trên đường đua.

Các đội đua thuyền đã tạo ra những pha rượt đuổi kịch tích, hấp dẫn
Rất nhiều người dân, du khách đến cỗ vũ, động viên các đội đua thuyền

Đua thuyền là hoạt động văn hóa – thể thao gắn với đời sống tinh thần của cư dân sông nước huyện Hương Sơn, thể hiện sức mạnh đoàn kết, ý chí và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Giải đua thuyền mùa Xuân mới Ất Tỵ là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi các sự kiện Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 2025.

Hà Tĩnh: du Xuân ở “Hoan Châu đệ nhất danh lam”

Hà Tĩnh: du Xuân ở “Hoan Châu đệ nhất danh lam”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Rừng khộp Buôn Đôn - Bản giao hưởng sắc màu giữa đại ngàn cao nguyên

Rừng khộp Buôn Đôn - Bản giao hưởng sắc màu giữa đại ngàn cao nguyên

21 Jan, 08:05 PM

Kinhtedothi - Khi những cơn mưa cuối mùa dứt hẳn, rừng khộp tại Vườn quốc gia Yok Đôn bắt đầu “thay áo mới”. Khoác lên mình sắc vàng rực rỡ của nắng gió Tây Nguyên, khu rừng độc sắc này mang đến một vẻ đẹp ngỡ ngàng, thu hút bước chân của những kẻ lữ hành say mê khám phá… Cảnh sắc ấy không chỉ làm say lòng những lữ khách đường xa mà còn khiến bao người ngỡ ngàng trước một vẻ đẹp vừa kiêu hãnh, vừa nên thơ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ