Trong vai người mua đất để đặt nơi an táng cho các cụ trong gia đình, chúng tôi được ông Nguyễn Văn H., một người dân tại phường Thủy Đường, chia sẻ: "Ở đây, mua bán đất là không có giấy tờ. Nếu đưa các cụ lên thì phải đi từ sáng sớm, chứ đưa buổi trưa có trả tôi một tỷ tôi cũng không dám nhận. Vì ai cũng ngầm hiểu rằng việc mua bán này không phải đường đường chính chính. Trước đây tôi có thể lo liệu mọi thứ, nhưng bây giờ lên phường thì khó lắm, vì khu đất đồi này không nằm trong quy hoạch nghĩa trang."
Nói rồi ông H cho biết giá bán 1m2 đất là 5.000.000 đồng. Nếu mua 20m2, giá là 100.000.000 đồng, cùng lắm bớt cho 2.000.000 đồng. Một số vị trí rộng hơn, khoảng 50m2, có giá 150.000.000 đồng (tương đương 3.000.000 đồng/m2), tùy theo nhu cầu của người mua. Có một số chỗ ông H đặt mộ giả để giữ chỗ. Nếu có nhu cầu xây dựng, ông cũng cung cấp dịch vụ xây lăng mộ theo yêu cầu. Cuối cùng, ông khẳng định khi nào gia đình đưa các cụ lên an táng thì mới cần thanh toán, hoặc nếu muốn đặt cọc trước thì có thể chuyển khoản cho ông.
Theo tìm hiểu của PV thì quanh khu vực đồi Cao đã có một số khu đất được khoanh vùng mà trước đó người dân đã mua bán giao dịch ngầm với nhau.
Do không được quy hoạch nghĩa trang nên người dân mua bán đất manh mún ở từng khu, từng chỗ nhìn rất phản cảm. Ở đây hình thành việc mua bán ngầm cũng là điều dễ hiểu bởi vì nhiều người dân quan niệm khi đã đặt mộ thì các cơ quan chức năng hầu như không có ý kiến. Hơn nữa giá thành so với mua tại khu nghĩa trang chính thức sẽ rẻ hơn rất nhiều...
Được biết, khu rừng đồi Cao, thuộc đường Đà Nẵng thị trấn Núi Đèo khá rộng, trước đây khu đất này được UBND huyện Thuỷ Nguyên (TP Thuỷ Nguyên) có khế ước giao đất rừng trồng cho người dân bằng vốn của Nhà nước thuộc rừng phòng hộ loại môi sinh; là rừng đầu nguồn để chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng.
Tại một khế ước giao đất rừng cho người dân với thời hạn là 50 năm, UBND huyện Thuỷ Nguyên cũng nêu rõ có quyền kiểm tra định kỳ, đình chỉ hoặc huỷ bỏ khế ước trước thời hạn khi bên B (người dân) vi phạm, đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước đối với người được giao rừng trồng bằng vốn của Nhà nước để xây dựng rừng phòng hộ. Người dân có nghĩa vụ sử dụng đúng mục đích, đúng ranh giới đã quy định; khế ước không được gia hạn khi bên B không thực hiện đúng các quy định…
Trao đổi về vấn đề trên, bà Lê Thị Mai, Chủ tịch UBND phường Thuỷ Đường cho biết: “Đất rừng người dân được phép giao dịch sang tên cho người khác nhưng không được phép mua bán chuyển nhượng để sử dụng trái mục đích. Nhất lại là mua bán làm khu mộ của gia đình, dòng họ. Nếu có việc đó chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật”.
Việc người dân tự ý giao dịch mua bán đất rừng để thu lợi bất chính đã diễn ra trong nhiều năm qua và vẫn tiếp tục tồn tại. Thực trạng này đòi hỏi cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.