Hải Phòng thua đau Hà Nội T&T ngay tại Lạch Tray

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Vòng 10 giải bóng Vô địch quốc gia Eximbank 2013 đã diễn ra vô cùng kịch tính. Dù được thi đấu trên sân nhà Lạch Tray và dẫn trước hai bàn nhưng Ximăng Vicem Hải Phòng đã bị Hà Nội T&T lội ngược dòng và nhận thất bại chung cuộc 2-3.

Hải Phòng thua đau Hà Nội T&T ngay tại Lạch Tray - Ảnh 1
Ximăng Vicem Hải Phòng nhận thất bại đau đớn ở Lạch Tray.
 
Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Hải Phòng đã tràn lên tấn công ngay từ đầu, Hà Nội T&T cũng chứng tỏ mình là một đội bóng không dễ bị bắt nạt. Từ phút thứ 5 đến phút thứ 11, khung thành thủ môn Xuân Việt của đội chủ nhà liên tiếp bị chao đảo nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.
 
Hà Nội T&T là đội kiểm soát thế trận tốt hơn ở giữa hiệp một. Hải Phòng bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 33 do công của đội trưởng Minh Châu từ cú sút xa ngoài 16m50.
 
Hải Phòng chơi hưng phấn và liên tiếp uy hiếp khung thành Hà Nội T&T. Khi hiệp hai mới bắt đầu được hai phút, Quang Hải một lần nữa kiến tạo để Gilberto ghi bàn nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Ximăng Vicem Hải Phòng.
 
Phút 58, nỗ lực tấn công của Hà Nội T&T đã được đền đáp khi Gonzalo rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2. Phút 64, Hà Nội T&T đã gỡ hòa 2-2. Ngọc Duy tỏa sáng với cú dứt điểm cận thành sau đường kiến tạo bên cánh phải của Samson.
 
Phút 75, lần đầu tiên Hà Nội T&T là đội vượt lên, cú sút trái phá của Gonzalo đã đánh bại thủ môn Xuân Việt. Những nỗ lực của đội chủ nhà ở những phút còn lại đã không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Trận đấu kết thúc với kết quả 3-2 nghiêng về đội khách Hà Nội T&T .
 
Trong khi đó, trên Sân vận động Long An, Đồng tâm Long An đã hoà với Ximăng Xuân Thành Sài Gòn 2-2.
 
Ở hiệp 1, Ximăng Xuân Thành Sài Gòn chơi nhanh, chuyền bóng dài vượt tuyến làm cho đội hình Đồng Tâm Long An lúng túng, tập trung lo cản phá các đường tấn công từ mũi nhọn Nsi Amogou Ch. Jose.
 
Phút thứ 37, từ đường phát bóng của thủ môn Minh Nhựt, Nsi Amogou Ch. Jose nhận bóng ở giữa phần sân của Đồng Tâm và có tới 2 hậu vệ của Đồng Tâm kèm, Nsi Amogou Ch. Jose dùng người che bóng lượt qua 2 hậu vệ sút bóng mở tỳ số trận đấu; đến phút thứ 43 Đức Linh nâng tỷ số lên 2-0 cho Ximăng Xuân Thành Sài Gòn.
 
Sang hiệp 2, đội Đồng Tâm Long An dâng cao đội hình tòm bàn gỡ; đến phút thứ 73, trong một tình huống bóng quanh quẩn trước khung thành thủ môn Minh Nhựt, Thanh Bình có cơ hội sút bóng vào lưới rút ngắn tỷ số còn 1:2 cho Đồng Tâm Long An. Phút 84, từ đường chuyền của Thanh Hải, bóng được đưa vào khu vực 16m50, Januario Franco Cleiton đánh đầu sang bằng tỷ số 2-2 cho Đồng Tâm.
 
Cũng ở vong 10, trên Sân Thanh Hóa, ngay sau tiếng còi của trọng tài Bùi Thanh Nghĩa, Thanh Hóa đã tràn lên tấn công và đã tạo được một số tình huống nguy hiểm, tuy nhiên các cầu thủ Thanh Hóa không tận dụng thành công. Sau khoảng 10 phút bị ép sân, các cầu thủ SHB Đà Nẵng dần lấy lại được thế trận và thi đấu ăn miếng trả miếng với câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa.
 
Đến phút 22 Abass nhận được đường chuyền thông minh của Văn Thắng băng xuống đối mặt với thủ môn Thanh Bình, tung cú sút chéo góc, hạ gục thủ thành của SHB Đà Nẵng, nâng tỷ số trận đấu lên 1-0 cho Thanh Hóa. Đây là bàn thắng thứ 8 của cầu thủ Abass kể từ đầu giải.
 
Bước sang hiệp 2 chỉ trong vòng 9 phút đầu, Abass đã có 2 cơ hội rõ rệt khi đối mặt với thủ thành Thanh Bình của SHB Đà Nẵng nhưng đều sút bóng vọt xà ngang. Không tận dụng thành công cơ hội, Thanh Hóa đã phải trả giá, phút thứ 70 của trận đấu, cầu thủ Merlo của SHB Đà Nẵng đi bóng qua hậu vệ của Thanh Hóa sút vào góc xa hạ gục thủ thành Tô Vĩnh Lợi, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát 1-1.
 
Chỉ 10 phút sau, Merlo tận dụng hàng thủ mất tập trung của Thanh Hoá sút mạnh ở cự ly gần khiến thủ thành Tô Vĩnh Lợi chỉ kịp nhìn bóng và nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 cho SHB Đà Nẵng. Phải đến phút 89 của trận đấu, cầu thủ Quốc Phương trở thành cứu tinh cho Thanh Hoá khi cân bằng được tỷ số 2-2 cho Thanh Hóa, mang về một điểm quý giá cho đội chủ nhà.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần