Trong khi đó, kỳ nghỉ 3 tuần lễ cũng giúp đội khách của HLV Hoàng Anh Tuấn kịp lấy lại tinh thần và nhập cuộc khá tốt sau những thất bại vô cùng đáng tiếc trước HN.T&T hay Ninh Bình.
Thế nhưng, khoảng 2/3 thời gian đầu tiên của hiệp đấu thứ nhất diễn biến trên sân là khá nhạt với chỉ một vài pha dứt điểm không chính xác của cả đôi bên, và bóng chỉ lăn ở khu vực giữa sân là chủ yếu.
Bước ngoặt của trận đấu đã diễn ở phút 35 khi Nsi có pha đột phá bên cánh trái vào trong vòng 16m50 buộc các hậu vệ đội khách phải phạm lỗi với tiền đạo này. Trên chấm 11m, chân sút người Cameroon đã mở tỉ số cho trận đấu bằng pha dứt điểm chính xác.

Sau bàn thắng này, trận đấu trở nên sôi nổi hơn đôi chút, tuy nhiên những đường lên bóng của cả đôi bên đều không có độ chính xác cao, để có rất ít cơ hội, và hiệp đấu đầu tiên kết thúc với bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà.
Sang hiệp thi đấu thứ 2, đội khách đất Cảng đã nhập cuộc hứng khởi hơn bao giờ hết, đồng thời cũng đẩy hàng phòng ngự của XT.SG vào thế chống đỡ khá vất vả.
Đến phút thứ 54, sau những nỗ lực không mệt mỏi ấy Hải Phòng đã được đền đáp khi cầu thủ nhập tịch Lê Văn Tân có pha đánh đầu căng đưa bóng đập cột dọc bật vào người Tấn Trường đi vào lưới quân bình tỉ số cho đội nhà.
Hứng khởi hơn khi có bàn thắng, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chơi khá hay với sự cơ động của bộ 3 Antonio, Giberto và Quang Hải trên hàng công đồng thời tạo được một vài cơ hội khá đáng kể về phía khung thành của Tấn Trường.
Chơi tốt, nhưng tới phút 64 đội khách lại phải nhận bàn thua khi Việt Cường có tình huống căng vào thuận lợi để Hoàng Max dễ dàng nâng tỉ số lên 2-1 cho XT.SG bằng pha đệm bóng vào lưới trống.
Lại bị dẫn bàn, không còn cách nào khác Hải Phòng buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Mục tiêu đó tưởng đơn giản hơn bao giờ hết khi tới phút 71 XT.SG chỉ còn chơi với 10 người, bởi Việt Cường phải nhận 2 thẻ vàng rời sân sau lỗi chơi bóng bằng tay.
Tuy nhiên, đội bóng đất Cảng lại chơi khá bế tắc trong khoảng thời gian này để không thể tạo thêm được sự đột biến trước một hàng phòng ngự chơi tập trung của đội chủ nhà.
Bi kịch chưa dừng lại ở đấy khi cũng bằng một pha căng vào tương tự như bàn thua thứ 2, của các cầu thủ chủ nhà hàng phòng ngự của đội bóng đất Cảng đã để Hoàng Max nâng tỉ số lên 3-1 khá đơn giản vào phút 77.
Tới phút bù giờ cuối cùng, cũng với một kịch bản hàng thủ đội khách chơi như những cầu thủ nghiệp dư, và pha phối hợp đơn giản của XT.SG đã mang về bàn thắng thứ 4, người lập công là Nsi với một pha sút bồi.
Không chỉ thất bại nặng nề 1-4, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng phải nhận thêm một thẻ đỏ dành cho Tiến Thành ở những phút cuối để kết thúc một trận đấu không thể ngẩng mặt tại sân Thống Nhất.