Hải Phòng: Trung tâm triển lãm Cánh diều - thời hoàng kim nay còn đâu?

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế Hải Phòng (Trung tâm triển lãm Cánh diều) nằm trên đường Phạm Văn Đồng (quận Dương Kinh) từng được coi là biểu tượng, niềm tự hào của người dân thành phố Cảng. Tuy nhiên, hiện nay công trình đang bị xuống cấp, trở nên hoang tàn, lạnh lẽo.

Được xây dựng trên diện tích 47ha với tổng số vốn lên đến cả trăm tỷ đồng bằng tiền ngân sách TP Hải Phòng, Trung tâm triển lãm Cánh diều có mặt bằng hình ellipse dài 120m, rộng 64m (sải mái dài 160m, rộng 84m). Chiều cao sống mái chính giữa 35m, đỉnh mái 48m, bước cột trung bình 12m theo chu vi hình ellipse.

Không được sử dụng thường xuyên nên tòa nhà có một số hạng mục đã xuống cấp. Ảnh Hải Yến
Không được sử dụng thường xuyên nên tòa nhà có một số hạng mục đã xuống cấp. Ảnh Hải Yến

Tháng 5/2004, Trung tâm này được Hải Phòng đưa vào khai thác, sử dụng với kỳ vọng là địa điểm lý tưởng để tổ chức sự kiện, thu hút đầu tư và các hoạt động thương mại, dịch vụ, là nơi tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao với quy mô lớn của Thành phố.

Những khu vui chơi bị bỏ hoang sau nhiều năm không sử dụng. Ảnh Hải Yến
Những khu vui chơi bị bỏ hoang sau nhiều năm không sử dụng. Ảnh Hải Yến

Khi mới đi vào hoạt động, Trung tâm triển lãm Cánh diều lọt trong top 10 địa điểm thu hút giới trẻ ở Hải Phòng bởi lối kiến trúc độc lạ của tòa nhà.  Thậm chí nơi đây còn là địa điểm tham quan, check in của giới trẻ, du khách xa gần.

Nơi bán vé khu vui chơi sau nhiều năm không sử dụng trở nên hoang vu. Ảnh Hải Yến
Nơi bán vé khu vui chơi sau nhiều năm không sử dụng trở nên hoang vu. Ảnh Hải Yến
Mặt sau của Tòa nhà Cánh diều cỏ mọc cao quá đầu người. Ảnh Hải Yến
Mặt sau của Tòa nhà Cánh diều cỏ mọc cao quá đầu người. Ảnh Hải Yến

Từng được người dân Hải Phòng kỳ vọng là biểu tượng cho nét đẹp của Thành phố vào đầu những năm 2000, trải qua gần 20 năm giờ đây công trình đã bị xuống cấp do ít được sử dụng. Vì không có người thường xuyên lui tới nên khung cảnh trở nên hoang tàn, dễ tạo tâm lý sợ hãi cho những ai vô tình đi ngang qua khu này.

Những lối đi giờ trở nên hoang vắng, khung sắt hoen rỉ ngả ố màu vàng. Ảnh Hải Yến
Những lối đi giờ trở nên hoang vắng, khung sắt hoen rỉ ngả ố màu vàng. Ảnh Hải Yến

Do không được duy tu thường xuyên nên công trình bị hoen rỉ nhiều, các cửa phòng đều bị đóng im lìm, gian chính giữa trở thành điểm tập kết nhà kho bất đắc dĩ.

Nhiều căn nhà từng được sử dụng nay đã cửa đóng then cài. Ảnh Hải Yến
Nhiều căn nhà từng được sử dụng nay đã cửa đóng then cài. Ảnh Hải Yến

Xung quanh tòa nhà rêu mốc phủ đầy, nhiều bức tường bị bong tróc từng mảng lớn. Nhiều hạng mục bị han rỉ không được bảo trì, khu trượt cỏ hay những quán ăn cũng lụp sụp, vắng hoe không một bóng người. Cây cối xung quanh um tùm, không được cắt tỉa, che kín lối đi lại tạo nên sự hoang vắng.

Trung tâm triển lãm Cánh diều từng là niềm tự hào của người dân TP Hải Phòng. Ảnh Hải Yến
Trung tâm triển lãm Cánh diều từng là niềm tự hào của người dân TP Hải Phòng. Ảnh Hải Yến

Nhiều hạng mục công trình xuống cấp khiến người dân sinh sống quanh đây không khỏi xót xa.

Ông P.V.V người dân gần khu vực cho biết: “Mỗi ngày tôi thường tập thể dục quanh đây, nhìn nơi đây bỏ hoang nhiều năm khiến tôi và mọi người không khỏi tiếc nuối. Có những lúc tôi đã quên mất rằng Hải Phòng đã từng có một công trình hoành tráng như thế này”.

Nhiều hạng mục công trình xuống cấp. Ảnh Hải Yến
Nhiều hạng mục công trình xuống cấp. Ảnh Hải Yến

Rất tiếc một công trình từng được kỳ vọng là thế nhưng hiện tại Trung tâm này chỉ còn là nơi “năm thì mười họa” mới có một sự kiện được tổ chức, nó đã trở nên xa lạ đối với người dân TP, quá lâu rồi người dân không còn nhắc đến tên “Tòa nhà Cánh diều” như một niềm tự hào trước đó.

Ảnh Hải Yến
Ảnh Hải Yến
Gian chính trở thành kho chứa đồ. Ảnh Hải Yến
Gian chính trở thành kho chứa đồ. Ảnh Hải Yến

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần