Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hải trình đặc biệt của những người lần đầu ra thăm “phên dậu” trên biển của Tổ quốc

Kinhtedothi – 15 ngày đoàn công tác ra thăm, tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ các Nhà giàn DK1, tàu trực và đặc khu Côn Đảo là hải trình đặc biệt với nhiều cảm xúc.

15 ngày giữa biển với nhiều cung bậc cảm xúc

Chị Nông Kim Dung, phóng viên Báo và Phát thanh truyền hình Cao Bằng chia sẻ, chuyến đi biển, đảo cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân là một hành trình đặc biệt, để lại trong chị những cảm xúc khó quên trong quãng đời làm báo. Là người sinh ra, lớn lên ở miền núi, chị Dung quen với những con dốc, những chuyến đi dài ngày và không ít vất vả trong quá trình tác nghiệp. Nhưng biển với chị Dung, là một thế giới hoàn toàn khác: mênh mông, dữ dội và đầy thử thách.

Phóng viên Nông Kim Dung (thứ ba từ phải sang), thuộc Báo và Phát thanh truyền hình Cao Bằng chia sẻ, chuyến đi là hành trình của cảm xúc, của sự thấu hiểu và trân trọng.

“15 ngày lênh đênh trên biển là 15 ngày đủ đầy mọi cung bậc cảm xúc. Có những ngày biển lặng, trời xanh, lòng người nhẹ nhõm. Nhưng cũng có những ngày sóng lớn, cơ thể mệt nhoài vì say sóng đến mức chỉ mong được nằm yên, chờ sóng qua. Những lần leo nhà giàn, nhìn xuống dưới là biển sâu hun hút, tim đập nhanh hơn, chân tay run run – đó là cảm giác rất thật, khó quên mà có lẽ ai lần đầu đi biển dài ngày cũng phải trải qua. Trong những khoảnh khắc khó quên ấy, điều khiến tôi ấm lòng và xúc động nhất chính là sự quan tâm, động viên của cán bộ, chiến sĩ hải quân đã tiếp thêm nghị lực để tôi bước tiếp. Giữa trùng khơi, tình người, tình đồng đội ấm áp hơn bao giờ hết” - phóng viên Nông Kim Dung nói.

Chuyến đi biển đảo không chỉ là một chuyến tác nghiệp, mà còn là một hành trình của cảm xúc, của sự thấu hiểu và trân trọng. Để từ đó, chị Dung thêm yêu biển đảo quê hương, thêm quý sự hy sinh thầm lặng của những người lính biển, đảo ngày đêm canh giữ chủ quyền của Tổ quốc.

Nhà giàn DK1 - Biểu tượng sống động của chủ quyền Việt Nam

Thạc sĩ Nguyễn Bảo Minh, Bí thư Đoàn cơ quan Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Lần đầu tiên tôi được ra Nhà giàn DK1, các tàu trực và đặc khu Côn Đảo để thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ. Tôi đã không khỏi xúc động vì giữa trùng khơi, những người lính, người dân vẫn luôn vững vàng, lạc quan đón Xuân trong điều kiện còn nhiều gian khó. Chuyến đi là hành trình của niềm tự hào để thế hệ trẻ, đặc biệt là tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, càng thêm ý thức sống, học tập, cống hiến xứng đáng với sự hy sinh cao cả ấy”.

Phóng viên Hoàng Thị Trang, Tạp chí Non nước Cao Bằng, cảm nhận sự thiêng liêng của chủ quyền quốc gia không phải là khái niệm trừu tượng, mà hiện hữu bằng mồ hôi, máu và nước mắt, sự hy sinh thầm lặng của những người lính Hải quân.

Phóng viên Hoàng Thị Trang (Tạp chí Non nước Cao Bằng) cảm nhận: “Là người con Cao Bằng, nơi “phên giậu” Đông Bắc của Tổ quốc, được tham gia chuyến công tác thăm các Nhà giàn DK1, tàu trực và đặc khu Côn Đảo. Tôi mang theo nhiều cảm xúc: hồi hộp, lo lắng và trên hết là niềm tự hào khó diễn tả thành lời. Chỉ đến khi lên tàu Trường Sa 01, đến với các Nhà giàn DK1 giữa trùng khơi, tôi mới cảm nhận hết sự khắc nghiệt của biển cả và sự kiên cường của những người đang ngày đêm bám trụ nơi đây”.

Hải trình ra Nhà giàn DK1/15 hơn 60 tiếng (khoảng 250 - 350 hải lý). Có lúc biển động mạnh, tàu chòng chành, đất liền dần khuất xa, con người trở nên nhỏ bé giữa trùng khơi. Trong khoảnh khắc ấy, chị Trang thấm thía: “Để giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc - những người lính Hải quân đã phải chấp nhận xa nhà, vượt qua hiểm nguy, bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió”.

Thạc sĩ Nguyễn Bảo Minh, Bí thư Đoàn cơ quan Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (bên phải).

Chị Hoàng Thị Trang nói thêm, giữa mênh mông biển cả, các Nhà giàn DK1 “sừng sững” như biểu tượng sống động của chủ quyền quốc gia. Trên các nhà giàn, cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng không vì thế mà tinh thần các anh giảm sút. Những bữa cơm giản dị, những câu chuyện đời thường xen lẫn tiếng cười lạc quan đã để lại trong chị Trang ấn tượng sâu sắc. Ở nơi tưởng như chỉ có sóng, gió, nắng và cô đơn thì tình đồng chí, đồng đội lại càng bền chặt.

“Tôi cảm nhận rất rõ sự thiêng liêng của từng tấc biển. Chủ quyền quốc gia không phải là khái niệm trừu tượng, mà hiện hữu bằng mồ hôi, máu và nước mắt, sự hy sinh thầm lặng của những người lính nơi đây. Mỗi ngày trôi qua trên Nhà giàn DK1, là một ngày các anh đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, nhưng cũng là một ngày họ góp phần giữ vững bình yên cho đất liền” - phóng viên Hoàng Thị Trang nói.

Hải trình đong đầy cảm xúc

Cũng là người lần đầu tiên ra các Nhà giàn DK1, tàu trực, đặc khu Côn Đảo, thượng tá Phạm Quang Hùng, phóng viên Báo Quân khu 5, chia sẻ: “Đây là hải trình của cảm xúc, trách nhiệm và của niềm tin từ đất liền gửi trọn nơi đầu sóng ngọn gió. Biển của những ngày giáp Tết “không hiền” nhưng cũng “không dữ dội”. Với hải trình hơn 1.058 hải lý, nhiều đêm sóng đánh dồn dập, gió rít dài không dứt khiến con tàu chòng chành. Trong điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế, ai cũng thấm thía thế nào là gian nan của lính biển. Nhưng chính trong gian khó ấy, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự chuẩn bị chu đáo của Ban Chỉ huy hành quân, của tổ phục vụ và toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã trở thành điểm tựa vững chắc cho đoàn”.

Thượng tá Phạm Quang Hùng (thứ hai từ trái sang).

Thượng tá Phạm Quang Hùng nhận định, khoảnh khắc tàu Trường Sa 01 áp mạn các nhà giàn, từng lượt đại biểu theo xuồng lên thăm cán bộ, chiến sĩ giữa sóng gió hay "đu mình" trên dây để lên nhà giàn là cảm xúc không thể nào quên. Những cái bắt tay thật chặt, những ánh mắt rạng rỡ của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 đã khiến những lo sợ tan biến.

Thượng tá Phạm Quang Hùng (bên phải) chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1.

“Đoàn số 1 may mắn lên cả 5 Nhà giàn DK1, thăm 2 tàu trực, thăm nhiều điểm tại đặc khu Côn Đảo, mỗi nơi là một lát cắt của sự hy sinh thầm lặng. Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại thềm lục địa phía Nam và tại Nghĩa trang Hàng Dương, Hàng Keo trên mảnh đất thiêng Côn Đảo khiến ai cũng lặng đi. Trong hành trình này, Côn Đảo để lại một khoảng lặng rất sâu. Khi tàu Trường Sa 01 vừa neo ổn định, chúng tôi đã cảm nhận rõ nhịp sống khác biệt của vùng đất thiêng giữa trùng khơi. Đôi chân chúng tôi như chùng lại khi bước vào Nhà tù Côn Đảo. Những bức tường đá lạnh lẽo, những phòng giam chật hẹp, chuồng cọp khắc nghiệt, không cần lời thuyết minh dài dòng vẫn đủ khiến lòng người nghẹn lại, dòng lệ chực trào” - thượng tá Phạm Quang Hùng xúc động nói.

Rời Côn Đảo, nhìn dải đất dần khuất sau làn sương mặn mùi biển. Tôi - phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, cùng những đồng nghiệp hiểu rằng chuyến đi giữa muôn trùng sóng gió, hình ảnh người chiến sĩ Hải quân nơi tuyến đầu Tổ quốc vẫn luôn hiện lên bình dị mà lớn lao. Và, với những người đồng hành trong hải trình này hiểu rằng cái Tết Bính Ngọ 2026 sẽ mãi là một cái Tết đặc biệt - Tết của biển, của người lính, của niềm tin vững vàng nơi tiền tiêu của Tổ quốc.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: độc đáo linh vật ngựa ghép tên 94 xã, phường

Đà Nẵng: độc đáo linh vật ngựa ghép tên 94 xã, phường

04 Feb, 05:28 PM

Kinhtedothi - Trong không khí rộn ràng chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố Đà Nẵng tiếp tục mang đến cho người dân và du khách một điểm nhấn ấn tượng với linh vật ngựa màu vàng độc đáo, được ghép từ tên của 94 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ