Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hân hoan đón mừng 50 năm ngày non sông liền một dải

Kinhtedothi - Tháng Tư năm nay, người dân suốt dọc dải đất hình chữ S, từ Bắc chí Nam hân hoan đón mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) - nửa thế kỷ non sông liền một dải, người Bắc - Nam chung một mái nhà độc lập thống nhất.

Tháng Tư năm nay, cả nước đang hướng về miền Nam, y như 50 năm về trước, miền Bắc dốc lòng chi viện cho miền Nam, người dân cả nước chung sức đồng lòng hướng về miền Nam ruột thịt, đợi chờ ngày toàn thắng. Tháng Tư này như nửa thế kỷ trước, cờ hoa ngập đường, phố xá hân hoan, lòng người phấn chấn. Với người Việt Nam, tháng Tư năm nay là đại lễ của dân tộc. Ký ức hào hùng ùa về trong lòng lớp người tóc pha khói sương, từng khoác trên mình bộ trang phục Bộ đội Cụ Hồ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, quên mình trong khói lửa đạn bom. Tấm lòng tri ân xốn xang thúc giục thế hệ hôm nay không bao giờ quên những xương máu cha anh đã đổ xuống để mảnh đất Việt có tự do, ấm no và hạnh phúc…

Chẳng riêng gì “trọng điểm” miền Nam, mà suốt dọc chiều dài Bắc - Nam đang tưng bừng các hoạt động ý nghĩa đón chào đại lễ 50 năm ngày non sông liền một dải. Người dân cả nước đang hướng về nghi lễ diễu binh, diễu hành trang trọng và oai nghiêm; đợi những “cánh én bạc” của Không quân Nhân dân Việt Nam biểu diễn trên bầu trời tự do; đón chào lớp lớp hàng quân chỉnh tề trong những gương mặt ánh lên niềm tự hào là người con đất Việt đang được sống trong hòa bình độc lập...

Một góc thành phố Hồ Chí Minh hôm nay.

Pano chào mừng đại lễ trên đường phố Hà Nội.

Lực lượng quân đội tham gia tập luyện diễu binh mừng kỷ niệm.

Các em nhỏ hào hứng “check in” mừng đại lễ.

Chương trình chính luận nghệ thuật “Hẹn ước Bắc - Nam” nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Hà Nội.

Du khách tham quan Bảo tàng Đà Nẵng - nơi lưu giữ những kỷ vật chiến tranh.

Nữ quân nhạc tham gia diễu binh.

Thế hệ trẻ hôm nay nguyện tiếp nối truyền thống hào hùng của cha ông.

Màn pháo hoa trong Chương trình chính luận nghệ thuật “Bản trường ca Hòa Bình” 
tại điểm cầu Tượng đài chiến thắng (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đạo và đời hòa nhịp vì một Việt Nam thịnh vượng phát triển

Đạo và đời hòa nhịp vì một Việt Nam thịnh vượng phát triển

13 May, 09:43 AM

Kinhtedothi - Sự kiện Đại lễ Phật đản - Vesak Liên Hợp quốc 2025 diễn ra tại Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Hai dòng chảy - tôn giáo và lịch sử - đã gặp nhau trong một khoảnh khắc thiêng liêng, nơi ánh sáng giác ngộ của Đức Phật giao hòa cùng ánh sáng của hòa bình, thống nhất và khát vọng phát triển của dân tộc. Mùa Vesak năm nay không chỉ là dịp trọng đại của Phật giáo, mà còn là biểu tượng của sự giao thoa giữa đạo lý muôn đời và lý tưởng phụng sự con người hôm nay.

Hơi thở đương đại trong nghệ thuật sân khấu

Hơi thở đương đại trong nghệ thuật sân khấu

13 May, 09:27 AM

Kinhtedothi – Thời gian qua, nhiều nhà hát, đơn vị nghệ thuật đã có sự thể nghiệm sáng tạo khi ứng dụng công nghệ hiện đại, lối diễn mới trên chất liệu truyền thống, mang tới làn gió mới mẻ cho nghệ thuật sân khấu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ