Hàng loạt “tai tiếng” của “Hoa hậu Trái đất” trước chung kết

Khang Nhi (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 29/10 (khoảng 18h00 theo giờ Việt Nam), chung kết cuộc thi "Hoa hậu Trái đất 2016" (Miss Earth) sẽ diễn ra tại sân khấu Mall of Asia Arena, Philippines.

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi này là Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 - Nguyễn Thị Lệ Nam Em. Trong khi Nam Em đang quyết tâm chinh phục thử thách cuối cùng của cuộc thi, xin mời độc giả cùng điểm lại những “tai tiếng” từng xảy ra tại cuộc thi “Hoa hậu Trái đất” khiến cho danh tiếng của cuộc thi ngày càng đi xuống. Thậm chí theo một bảng xếp hạng uy tín, cuộc thi cũng không còn nằm trong Top 4 cuộc thi danh giá nhất thế giới.
Lùm xùm trong cuộc thi năm 2012 khiến giới chuyên môn quay lưng lại với "Miss Earth"
Vào năm 2010, khi Hoa hậu Không khí là Jennifer Pazmino (Ecuador) bị tước vương miện vì đã kết hôn thì người thay thế cô không phải những người đẹp có số điểm gần sát nhất mà lại là Viktoria Shchukina (hoa hậu Nga). Cô này chỉ lọt top 14 và không được đánh giá cao.
Một số thí sinh Miss Earth 2012 dính đầy tai tiếng
Trong quá trình diễn ra cuộc thi còn rất nhiều lùm xùm khác khiến "Hoa hậu Trái đất 2012" liên tục bị "điểm trừ" như: Miss Earth 2012 quy tụ sự tham gia của hơn 80 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, có quá nhiều thí sinh gây thất vọng về cả vóc dáng lẫn khuôn mặt; Đại diện của Nam Sudan - hoa hậu Rachel Angeth đã tạo nên một làn sóng phản ứng dữ dội khi chia sẻ dòng status gây sốc trên Facebook vì phân biệt chủng tộc, khinh rẻ người đồng giới. Đại diện của nước Nga Natalia Pereverzeva bị lộ hình ảnh khoe ngực trần trên tạp chí Playboy. Đây là hình ảnh khá phản cảm và không phù hợp với tiêu chí của Miss Earth, song may mắn là cô gái vốn là một người mẫu nóng bỏng Natalia vẫn được ban tổ chức châm chước để tiếp tục tham gia cuộc thi.

Qua 12 kì tổ chức, chỉ trừ năm 2007 và 2010, hầu như các cuộc thi chung kết đều được tổ chức tại Philipines. Việt Nam là nước chủ nhà năm 2010 và đồng chủ nhà năm 2007.

Trong 12 hoa hậu đã đăng quang, Džejla Glavović - hoa hậu người Bosna và Hercegovina là người đầu tiên bị tước vương miện do không hoàn thành được nhiệm vụ, sau đó vương miện được chuyển cho hoa hậu người Kenya, cô Winnie Omwakwe.

Tấm bảng nhàu nhĩ đón chào các thí sinh năm 2016 khiến cuộc thi bị tố là đẳng cấp "ao làng"

Cuộc thi Hoa hậu Trái đất - Miss Earth từng nằm trong hệ thống Grand Slam (hệ thống ghi nhận các cuộc thi nhan sắc được tổ chức một cách quy mô, chuyên nghiệp và có ảnh hưởng rộng lớn), là 1 trong 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh theo bình chọn của Globalbeauties. Tuy nhiên, đến năm 2013, cuộc thi Miss Earth đã chính thức bị loại ra khỏi hệ thống Grand Slam do những tiêu cực trong cuộc thi. Những scandal mua giải và việc ép các thí sinh đi "tiếp khách" đã khiến hình ảnh của Miss Earth không còn trong sạch.

Tại Hoa hậu Trái đất 2015, người đẹp Đài Loan từng lên tiếng cho biết cô bị loại khỏi cuộc thi vì từ chối đeo dải băng có ghi “Miss Chinese Taipei” (Hoa hậu Đài Bắc Trung Quốc) thay vì dải băng “Miss Taiwan ROC” (Hoa hậu Đài Loan, Trung Hoa dân quốc) mà cô đang đeo.

Không chỉ vậy, cô và quản lý cũng cho biết ban tổ chức không chuẩn bị đồ ăn trưa cho các thí sinh, bữa tối chỉ có vài miếng bánh mì, mỳ pasta không mấy ngon miệng với nước sốt cà chua.

Sốc hơn, cô tố: "Trong 3 tối gần nhất, chúng tôi phải di chuyển từ hộp đêm này tới hộp đêm khác, ăn mặc đẹp để nói chuyện và nhảy với đàn ông". Những đơn vị đại diện đã phải trả một khoản tiền lớn nhưng lại bị cư xử như tù nhân.

Năm 2016, những hình ảnh về một hoạt động của cuộc thi này được đăng tải đã khiến dư luận xôn xao khi các người đẹp chụp hình bên tấm băng rôn chào đón nhúm nhó, nhàu nhĩ đến khó tin. Từ tấm băng rôn này, người ta mới để ý thấy rất nhiều các băng rôn, backdrop của chương trình ở các sự kiện khác cũng đều được chuẩn bị quá sơ sài, đơn giản để nỗi chỉ có chức năng duy nhất là thông báo về ở đây có cuộc thi này đang diễn ra. Đặc biệt hơn khi cuộc thi được tổ chức ở Philippines, nơi rất ưa chuộng các cuộc thi nhan sắc mà lại có sự dửng dưng, sơ sài đến vậy.