Saturday, 18:30 27/10/2018
Hàng nghìn khán giả đến nghe Tuấn Hưng hát và khóc không ngừng
Kinhtedothi - Sau tất cả những điều không may mắn, ca sĩ Tuấn Hưng không thể ngờ mình lại có 1 liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát nhiều nụ cười và nước mắt đến vậy, trong chương trình diễn ra vào tối 26/10 tại Hồ Gươm.
Đến với liveshow “Cảm ơn” tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tối 26/10 mới thấy Tuấn Hưng được nhiều khán giả yêu quý đến vậy. Lâu lắm rồi ở bờ hồ Hoàn Kiếm mới có 1 show diễn mà hàng nghìn người đứng để nghe và hát sung mãn cùng nghệ sĩ ở trên sân khấu. Khán giả của Tuấn Hưng chủ yếu là những bạn trẻ, người yêu thích những ca khúc: “Cầu vồng khuyết”, “Dẫu có lỗi lầm”, “Nắm lấy tay anh”… Nhưng cũng những người luống tuổi bền bỉ yêu quý Tuấn Hưng suốt 20 năm qua.
Mỗi khi ca sĩ cất lời, những tiếng hát hòa giọng cũng không ngừng phát ra. Sau sự cố không thể tổ chức liveshow tại Cung văn hóa thể thao Quần ngựa, thì livewhow “Cảm ơn” là sự trả nghĩa hạnh phúc nhất mà khán giả dành cho Tuấn Hưng.Tại liveshow Tuấn Hưng chia sẻ: “Nhiều ngày nay tôi cứ ngủ 1 tiếng là lại tỉnh giấc. Hưng nhìn những đám mây và cầu xin ông trời đừng mưa”. Rất may mắn là trong đêm liveshow thời tiết khá mát mẻ. Vào tầm giữa liveshow trời chỉ đổ một chút mua phùn rồi tạnh hẳn.Hơn 4 tiếng hát trong đêm diễn, thể hiện hơn 20 ca khúc, càng về cuối giọng hát của Tuấn Hưng càng sung mãn. Anh không chỉ hát, nhảy mà còn khóc cười để cảm ơn gia đình, cảm ơn bạn bè và đặc biệt là cảm ơn khán giả đã giúp anh có động lực vượt qua những giây phút khó khăn nhất của cuộc đời làm nghệ sĩ.
Hàng vạn khán giả đã đến nghe và ủng hộ cho cựu thành viên ban nhạc Quả dưa hấu |
Nhạc sĩ, ca sĩ Tú Dưa, MC Phí Linh cùng khán giả chúc mừng sinh nhật Tuấn Hưng |