Hàng trăm cảnh sát vây bắt đối tượng tử thủ trong nhà hàng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đi lừa đảo, cặp vợ chồng bị truy bắt. Thấy người vợ bị khống chế, gã chồng cầm dao lao vào 1 nhà hàng tiệc cưới để ẩn nấp và tử thủ.

Ngày 7/2, Công an quận 12, TP.HCM đã bàn giao cặp vợ chồng Nguyễn Thanh Phong (SN 1981) - Nguyễn Tuyết Mai (SN 1988, cùng trú quận 4) cho cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Được biết để bắt giữ cặp vợ chồng này, lực lượng Công an quận 12 đã huy động hàng trăm người, bao bao vây toàn bộ nhà hàng tiệc cưới ở địa phương trong hơn 1h liền. Đích thân Thượng tá Nguyễn Quốc Hải – Phó trưởng công an quận đã có thời gian hàng chục phút đấu trí với đối tượng Phong.

 
Hàng trăm cảnh sát bao vây nhà hàng Happy Sky đêm 6/2.
Hàng trăm cảnh sát bao vây nhà hàng Happy Sky đêm 6/2.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h45 chiều 6/2 vợ chồng Phong – Mai đến 1 cửa hàng ở đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp để lừa mua 3 thùng bia và 1 thùng nước ngọt. Tuy nhiên hành vi của cặp vợ chồng này bị phát giác nên người dân truy đuổi. Vợ chồng Phong – Mai chạy ra đường leo lên xe buýt tuyến số 18 (tuyến Bến Thành – chợ Hiệp Thành) để tẩu thoát. Nhận được tin báo, lực lượng trinh sát hình sự Công an quận Gò Vấp và Công an phường 14 đã vào cuộc truy lùng vợ chồng trên.

Xác định 2 nghi can có mặt trên xe buýt đang chạy về hường quận 12, Công an quận Gò Vấp thông báo đến Công an quận 12 để chặn bắt. Ngay sau đó, lực lượng trinh sát hình sự, CSGT Công an quận 12 đã chốt chặn tại ngã ba đường Đông Bắc – Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 để chặn xe buýt lại. Khi xe buýt bị chắn đứng, lực lượng công an đã nhanh chóng lên xe bắt giữ nghi can Mai. Riêng Phong thấy vợ bị khống chế liền rút 2 con dao trong người ra để tử thủ và tự gây thương tích cho mình, doạ nếu ai xông vào bắt thì hắn sẽ tự sát.

Lập tức Phong chạy khỏi xe buýt lẩn vào nhà hàng tiệc cưới Happy Sky (số 256 đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) để ẩn náu. Ngay trong đêm lực lượng công an đến hàng trăm người, bao vây toàn bộ khu vực nhà hàng trên để truy bắt đối tượng Phong.

Nhiều tổ trinh sát đã leo lên các khu vực cây cối um tùm, các ngóc ngách trong khuôn viên nhà hàng để truy bắt đối tượng Phong đang ẩn náu có hung khí trên tay. Khoảng 20h đêm 6/2 lực lượng công an đã tìm thấy Phong đang ẩn náu ở nóc nhà hàng. Tuy nhiên bị phát giác Phong lại cầm dao tử thủ, tự cắt cổ tay của mình toan tự vẫn. Chỉ huy tại hiện trường, thượng tá Nguyễn Quốc Hải đã dùng thang leo lên cao để tiếp cận, thuyết phục và từng bước tước đoạt hung khí, bắt giữ đối tượng Phong.

Sau khi trấn áp, cơ quan công an đã đưa Phong đến bệnh viện quận 12 để băng bó thương tích. Bước đầu tại cơ quan công an, vợ chồng Phong – Mai đã thừa nhận hành vi như nói trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần