Hành trình hồi hương vất vả của những gia đình có con nhỏ

Văn Trọng - Vũ Khoa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không có phương tiện, nhiều gia đình bắt đầu đi bộ rời Bình Dương từ ngày 2/10, sau 4 ngày di chuyển, liên tục chuyển từ xe này qua xe khác do các tỉnh hỗ trợ, đêm 6/10 ra tới Hà Nội.

Đoàn người từ các tỉnh phía Nam về quê được lực chức năng của TP Hà Nội hỗ trợ, dẫn đường.
Tận mắt chứng kiến cảnh chồng chở vợ cùng 2 con nhỏ, đồ mang về quê chỉ là vài bộ quần áo của con trẻ, chai nước, hộp sữa... khiến những người làm nhiệm vụ tại chốt không khỏi xót xa.
 Đôi mắt một em nhỏ đầy hy vọng, như cảm nhận thấy em sắp được trở về nhà.
 Những người dân khi đến chốt đều được ăn uống, nghỉ tại chốt và hướng dẫn khai báo ý tế khi tiếp tục chuyến hành trình về nhà.
 Công an TP Hà Nội triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm soát y tế.
 Dù chạy hàng ngàn cây số, mệt mỏi nhưng khi nghĩ về quê là mỗi người đều khấp khởi vui mừng.
 Các em nhỏ trong hành trình dài đầu tiên của mình với bố mẹ
 Không có việc làm, cuộc sống khốn đốn, vợ chồng con cái lại dắt díu nhau trở về với quê nhà. ''Tôi đưa con về với ruộng nương và sẽ không đi xa nữa'', anh Giàng A Măng nói.
 Với phương châm không để ai lại phía sau, các cơ quan, đoàn thể TP Hà Nội cùng sự góp sức của những tổ chức thiện nguyện chung tay hỗ trợ, góp sức giúp đồng bào an tâm hơn trong chặng cuối của hành trình hồi hương.
 Mùa Thị Pay (20 tuổi quê Sơn La) dù rất mệt mỏi nhưng vẫn chăm lo cho đứa con nhỏ tròn giấc ngủ.
Nhiều người tranh thủ chợp mắt, lấy sức để về quê.
 Đồ đạc mang về quê chỉ là những thứ cần dùng nhất.
 Các lực lượng chức năng hướng dẫn cho người dân đi an toàn
 Xe buýt của Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) hỗ trợ người dân về quê.
 Hối hả lên xe bus để trở về quê hương.